Ngày 19-12, tên “đao búa” khét tiếng đã từng hoạt động trên địa bàn Hà Nội là Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng “Palestine”), kẻ cầm đầu một băng nhóm côn đồ hoạt động theo kiểu xã hội đen cùng các đàn em của y đã phải ra hầu toà về tội cố ý gây thương tích...
Với tội danh đã bị truy tố, Dũng "Palestine" cùng đàn em là Bùi Xuân Huy, Nguyễn Tiến Sỹ, Bùi Xuân Hiệp, Trần Duy Khánh cùng lĩnh chung mức án 7 năm tù giam. Nguyễn Cao Cường, Trần Quang Hiển cùng lĩnh 5 năm tù giam.
Nguyễn Anh Tuấn bị kết án 5 năm tù giam, cộng với 10 tháng tù treo từ bản án trước, bị cáo phải lĩnh tổng mức án 5 năm 10 tháng tù giam.
Nguyễn Tiến Hùng bị kết án 5 năm tù giam, cộng với 18 tháng tù của bản án cũ, y sẽ phải ngồi tù 6 năm 6 tháng.
Riêng 2 tên Nguyễn Đức Minh và Hoàng Hồng Sơn chỉ phải chịu mức án 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 4 năm.
Ngoài án phạt tù, các tên "đầu gấu" trên còn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo yêu cầu của người bị hại.
Trong quá trình điều tra vụ án, công an đã thu được của Nguyễn Anh Tuấn một khẩu súng K54 cùng 3 viên đạn. Việc này được tách riêng xử lý sau. Tang vật của vụ án là bó dao phay và ống tuýp nước, các bị cáo một mực không khai báo nguồn gốc cũng như nơi cất giữ, nên đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được. Khám nơi cư trú của các đối tượng bị bắt giữ, công an cũng thu nhiều hung khí, tài liệu liên quan các băng nhóm tội phạm khác, trong đó có hai "nữ quái" Hạnh Sự và Dung Hà.
Dũng "Palestine" là tên đã có rất nhiều tiền án, tiền sự, hắn thậm chí từng bị kết án tù chung thân về tội giết người, nhưng được trả tự do trước thời hạn. Hắn là đàn anh của Phạm Chí Tin (tức Tin "
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.