Mỗi ngày một chuyện

Đừng đổ rác sai chỗ

NGƯỜI XÂY DỰNG 05/08/2025 - 06:54

Sau bữa cơm tối 20-7, bà Vân ở xã Phúc Thịnh gọi con trai mang mấy túi rác mà bà đã chuẩn bị sẵn lúc chiều đem ra sông vứt.

- Sao mẹ lại vứt rác xuống sông? - con trai bà Vân gặng hỏi.

- Hôm nay, nhà mình tổng vệ sinh nên nhiều rác, các chị thu gom rác sẽ không chở đâu, rồi lại hạnh họe… Tốt nhất là cứ vứt thẳng ra sông. Mưa này nước lên, cuốn sạch tất cả. Thi thoảng mẹ vẫn làm thế mà - bà Vân trả lời con.

Anh con trai miễn cưỡng xách túi rác lên định làm theo ý mẹ, nhưng thằng bé con anh nãy giờ đứng cạnh, bỗng lên tiếng:

- Bố ơi, sông có phải là chỗ đổ rác không?

Nghe cậu bé hỏi, mẹ con bà Vân bỗng sững người. Bà khe khẽ bảo con:

- Thôi, con mang ra kia để gọn vào, mai mẹ nói khó với mấy chị dọn vệ sinh của thôn.

Nghe câu chuyện của gia đình bà Vân, Người Xây Dựng gợi lên suy ngẫm, đừng viện cớ “xe rác không chở hết” hay “mưa sẽ cuốn trôi” để tự ý vứt rác bừa bãi. Đổ rác đúng nơi quy định không chỉ là trách nhiệm, mà còn là văn hóa sống sạch, sống có ý thức vì cộng đồng. Để Thủ đô luôn là thành phố xanh - sạch - đẹp, mỗi người dân hãy bắt đầu từ việc đừng đổ rác sai chỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đừng đổ rác sai chỗ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.