Tối 31-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã nhận được phản hồi từ anh Hoàng Thanh Bình (ở 289 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) về việc kịp thời giúp đỡ con anh là cháu Hoàng Quý An bị lạc đường.
Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 31-3, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy (Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông do Thiếu tá Vũ Trung Đức và Thiếu tá Nguyễn Xuân Khái làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một cháu bé đeo cặp học sinh, có biểu hiện ngơ ngác, đi tìm đường.
Tiếp cận cháu bé, Thiếu tá Vũ Xuân Đức hỏi thăm được biết, cháu là Hoàng Quý An (học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Trung Yên), sau tan học chờ bố mẹ đến đón không thấy nên đã tự ý đi về nhà nhưng bị lạc đường. Tổ công tác đã chở cháu về trường, đồng thời, liên hệ cho phụ huynh đến đón cháu.
Ngay khi nhận được thông tin, phụ huynh của cháu bé là anh Hoàng Thanh Bình đã đón cháu bé. Anh Bình cho biết, hằng ngày, gia đình đưa đón cháu đi học nhưng hôm nay đi đón muộn nên cháu đã tự ý đi bộ về nhà, sau đó bị lạc đường. Anh Bình rất xúc động khi lực lượng Cảnh sát giao thông đã giúp cháu bé được an toàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.