Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Với xã An Khánh, dư âm ngày hội non sông vẫn in đậm trong tâm trí người dân...

Điểm check-in - nơi thắp lên lòng tự hào dân tộc
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày toàn dân đi bầu cử tại xã An Khánh có lẽ là những điểm check-in tại 34 khu vực bỏ phiếu. Ngày 15-3, khu vực bỏ phiếu số 16 đặt tại nhà văn hóa thôn An Hạ, xã An Khánh nổi bật với khu vực check-in được trang trí rực rỡ với tấm băng rôn màu đỏ cỡ lớn. Xuất hiện tại điểm check-in với dáng vẻ thanh lịch trong chiếc sơ mi trắng cùng mái tóc được tạo dáng tỉ mỉ, chị Tôn Thị Yến Vĩnh (thôn An Hạ) tươi cười tạo dáng cùng chiếc sticker cầm tay. Phía đối diện, người bạn của chị trong vai trò “phó nháy” cùng chiếc điện thoại di động. Tiếng chụp ảnh tanh tách phát ra vui nhộn... “Đây là lần thứ tư tôi đi bầu cử, nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được chụp ảnh check-in tại điểm bỏ phiếu", chị Vĩnh chia sẻ.


Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Khánh Tạ Công Hợp cho biết, trong đợt bầu cử biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND thành phố Hà Nội các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, xã An Khánh đã có nhiều sáng tạo từ công tác chuẩn bị đến khâu tổ chức.
Một trong những điểm nhấn nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo nhân dân và cử tri chính là việc xây dựng 34 điểm check-in tại 34 khu vực bỏ phiếu trên toàn xã. “Những điểm check-in không chỉ giúp cử tri lưu giữ được khoảnh khắc ý nghĩa, thiêng liêng của mình khi thực hiện quyền công dân, mà còn lan tỏa lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong đông đảo quần chúng nhân dân khi đi bầu cử, nhất là với thế hệ trẻ”, ông Tạ Công Hợp nói.

“Ngon đuốc dẫn đường” từ cử tri 106 tuổi
Ngoài các điểm check-in ở các khu vực bỏ phiếu, sự xuất hiện của cử tri lão thành Nguyễn Văn Pha (106 tuổi, trú tại xóm 2, thôn Đông Lao) cũng là điểm nhấn đặc biệt trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua tại xã An Khánh.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Pha không chỉ giữ được sức khỏe, sự minh mẫn hiếm thấy, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của một công dân đối với ngày hội non sông. Cụ dậy sớm, trang phục chỉnh tề, đi thẳng từ nhà đến khu vực bỏ phiếu để trực tiếp thực hiện nghĩa vụ công dân. Ở cái tuổi đã đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng kiến bao đổi thay của đất nước, cụ Pha vẫn vẹn nguyên một niềm tin son sắt vào thể chế, vào những người sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Cụ Nguyễn Văn Pha còn mang đến một bài học sống động về lòng yêu nước, về tinh thần công dân mẫu mực. Hình ảnh cụ bỏ phiếu nhắc nhở cho thế hệ trẻ về giá trị của những thành quả cách mạng, về tầm quan trọng của việc tham gia xây dựng đất nước. Cụ chính là "sợi chỉ đỏ" kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại tươi sáng, là ngọn đuốc thắp lên tinh thần trách nhiệm trong mỗi trái tim người Việt, để ngày hội non sông thêm trọn vẹn...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.