Xã hội

Đồng hành cùng nạn nhân da cam

Anh Dung 08/08/2026 - 16:37

Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho những người mang di chứng chiến tranh không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của những người cùng chung một phần ký ức.

Từ người lính đến cán bộ tận tâm với địa phương

Năm 1972, ông Nguyễn Ánh Thép nhập ngũ, sau đó công tác tại Lữ đoàn Phòng không 673 và vào chiến trường Thừa Thiên - Huế. Có thời gian ông được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, rồi đảm nhiệm công tác quân nhu tại Vùng 4 Hải quân, bảo đảm hậu cần cho các điểm đóng quân trên biển, đảo.

Hơn 40 năm trong quân ngũ, Đại tá Nguyễn Ánh Thép đã nhận nhiều phần thưởng, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2013, ông nghỉ hưu sau khi công tác tại Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Từ đó, ông lại bắt đầu một hành trình khác, gắn bó với công việc ở địa phương và cộng đồng.

Mười năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 5 phường Phú Diễn, ông Thép nhiều lần được khen thưởng. Khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn được thành lập năm 2024, ông được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội và tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ong-thep-1.jpg
Ông Nguyễn Ánh Thép (người mặc quân phục) cùng vợ và các con, cháu. Ảnh: NVCC

Đằng sau hơn 40 năm quân ngũ và một thập kỷ gắn bó với công tác ở cơ sở của ông Thép là một gia đình đã cùng ông vun đắp cuộc sống trong điều kiện không ít khó khăn. Ông và vợ kết hôn năm 1977, nhưng khoảng 30 năm trong gần 50 năm hôn nhân là những năm tháng ông thường xuyên xa nhà vì nhiệm vụ. Người vợ cũng từng có công việc riêng, nhưng sau đó nghỉ hưu sớm để dành thời gian chăm lo gia đình, giúp ông yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Hai người con của ông bà nay đều đã trưởng thành, người con gái là giáo viên, người con trai là trung tá quân đội. Trong gia đình, truyền thống gắn bó với công việc phục vụ cộng đồng, xã hội tiếp tục được nối dài theo những cách khác nhau. Ba năm liên tiếp, gia đình ông Thép được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Với ông Thép, đó là kết quả của một quá trình gia đình cùng nhau giữ gìn nếp sống, vun đắp sự ổn định và chia sẻ trách nhiệm. “Gia đình là điểm tựa vô cùng quan trọng. Hậu phương phải rất vững vàng thì người lính mới yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”, ông chia sẻ

Những năm tháng ở chiến trường Thừa Thiên - Huế cũng để lại trong ông những hậu quả do phơi nhiễm chất độc hóa học. Sau nhiều lần giám định tại Trung tâm Giám định y khoa thành phố, ông được xác định mắc các bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, với tỷ lệ 35%. Hiện ông phải điều trị nhiều bệnh như tiểu đường tuýp 2, mỡ máu, huyết áp. Những trải nghiệm ấy giúp ông hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các hội viên đang phải đối mặt.

Ông Nguyễn Ánh Thép chia sẻ, có những gia đình có người thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư chịu ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam/dioxin. Có người mắc nhiều bệnh hiểm nghèo; có gia đình con bị câm điếc, hạn chế về nhận thức, không thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng cũng có những gia đình may mắn hơn khi con cái không bị ảnh hưởng hoặc vượt qua được những hạn chế do di chứng, tự lập, có công việc ổn định, thậm chí thành đạt. Những câu chuyện ấy cho thấy hậu quả chất độc da cam để lại không giống nhau ở mỗi gia đình, nhưng với những trường hợp còn chịu ảnh hưởng nặng nề, sự đồng hành của cộng đồng vẫn là điểm tựa cần thiết.

Từ điểm tựa gia đình, ông tiếp tục tìm thấy sự gắn bó trong công việc Hội. Với 66 hội viên, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn không chỉ là nơi tập hợp những người cùng hoàn cảnh mà còn là nơi để họ nắm bắt tình hình của nhau, thăm hỏi khi ốm đau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Theo ông Thép, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, ông cùng các thành viên cố gắng tìm thêm nguồn xã hội hóa, duy trì quỹ Hội để có điều kiện thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Nếu gia đình là điểm tựa đầu tiên thì cộng đồng là điểm tựa tiếp theo đối với những người mang di chứng chất độc da cam. Bởi với nhiều nạn nhân, khó khăn không chỉ nằm ở bệnh tật mà còn là chi phí thuốc men, điều trị và nỗi lo về cuộc sống của con cái sau này.

Để nỗi đau được sẻ chia

Từ thực tế đó, công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam tại phường Phú Diễn được triển khai theo hướng kết hợp giữa thực hiện chính sách và huy động nguồn lực xã hội. Đảng ủy phường bố trí nơi làm việc cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ hội viên được duy trì, trong đó chú trọng những trường hợp bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn.

ong-thep-2.jpg
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn tiếp nhận ủng hộ từ các nhà hảo tâm nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Ảnh: Thanh Vân

Tại Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, Phó Chủ tịch UBND phường Chu Việt Dũng đánh giá cao kết quả Hội đạt được trong thời gian qua. Theo đồng chí, với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam, Hội đã khắc phục khó khăn, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chú trọng xây dựng tổ chức, phát triển hội viên và tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Thị Hồng Hạnh chia sẻ, MTTQ phường sẽ tiếp tục phối hợp với Hội và các đoàn thể trong công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp nguồn lực. Mục tiêu là duy trì việc hỗ trợ thường xuyên, thiết thực, nhất là với những trường hợp khó khăn, mắc bệnh hoặc có người thân chịu di chứng lâu dài.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức tiếp nhận và trao quà hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Tại chương trình, gia đình ông Nguyễn Yến Thanh, bà Dương Thị Thanh Tú cùng những người bạn đã trao tặng Hội số tiền 30 triệu đồng. Đây là nguồn lực xã hội hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung điều kiện để Hội tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ hội viên. Sự quan tâm dành cho nạn nhân chất độc da cam được kỳ vọng trở thành sự đồng hành thường xuyên giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Hội và cộng đồng.

Với ông Thép, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở giá trị của mỗi khoản hỗ trợ. Khi có một tổ chức để cùng chia sẻ, có cộng đồng quan tâm, những người mang trên mình hậu quả chiến tranh có thể có thêm điểm tựa để sống tốt hơn. Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn Nguyễn Ánh Thép cũng mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng, để trong các nguồn lực dành cho công tác đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc da cam cũng luôn được quan tâm, chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.