Đến Hà Nội từ 9 rưỡi sáng, nhưng chiều qua (21.1), ĐT Thái Lan không ra sân Mỹ Đình tập mà lại thanh thản đi... vãn cảnh mùa đông Hà Nội!
Đến Hà Nội từ 9 rưỡi sáng, nhưng chiều qua (21.1), ĐT Thái Lan không ra sân Mỹ Đình tập mà lại thanh thản đi... vãn cảnh mùa đông Hà Nội!
HLV trưởng Chanvit vui vẻ giải thích nguyên nhân sự lãng mạn này:
“Sáng nay, các cầu thủ của tôi đã phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị hành lý sang VN nên không thể tập luyện được ngay. Chúng tôi đã đề nghị LĐBĐVN đổi giờ tập từ 15h xuống 17 giờ nhưng không được, nên đành phải thả lỏng. Tôi quyết định cho các cầu thủ đi thăm thú cảnh Hà Nội, điều đó sẽ giúp họ thoải mái hơn về tinh thần trước khi bước vào trận đấu (chứ không phải chúng tôi không tôn trọng ĐTVN đâu nhé)”.
Thái Lan không sợ lạnh, chỉ sợ sức nóng của 4 vạn khán giả
“Thời tiết HN thật khắc nghiệt. Chúng tôi đang quen với việc thi đấu trong điều kiện 29 độ C, trong khi, ở HN, nhiệt độ là 13 độ C (lúc mới đến sân bay còn có hơn 11 độ). Nhưng thú thật, tôi không lo lắm về cái lạnh ở HN, bởi chúng tôi còn 3 ngày để thích nghi.
Thái Lan cũng đã gặp VN 3 lần trong 3 tháng qua, nên về chuyên môn tôi cũng không ngại. Nhưng chúng tôi thực sự sợ sức ép từ 40 nghìn CĐV trên sân Mỹ Đình, khiến cho cầu thủ của chúng tôi không tự tin.
May mắn ở Agribank Cup 2006, chúng tôi đã trấn tĩnh được để giành chiến thắng. Mong rằng Thái Lan sẽ vượt qua áp lực đó để giành ít nhất một trận hoà ở trận lượt đi”, HLV trưởng Chanvit khiêm tốn. Trung vệ Niweat, một cầu thủ đã nhiều năm lăn lộn ở VN cũng có ý kiến giống ông Chanvit: “Tôi ngại nhất là sức ép kinh khủng từ khán giả, nhưng đã nhiều năm thi đấu tại VN nên tôi cũng quen rồi”.
Tiếc vì gặp VN quá sớm
“VN là đội bóng mà tôi luôn kính trọng hơn tất cả các đối thủ khác trong khu vực. Tôi rất tiếc vì phải gặp VN quá sớm, giá mà ở chung kết thì hay hơn. Thái Lan tuy vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng, nhưng thực tình chúng tôi chưa chơi được với phong độ tốt nhất.
Đến VN, dĩ nhiên chúng tôi mong một chiến thắng, bởi người hâm mộ Thái Lan đòi hỏi đội tuyển của mình phải vô địch, nhưng theo tôi nếu có được tỉ số hoà 1-1 cũng là thuận lợi cho chúng tôi ở lượt về rồi” - tiền đạo Kiatisuk cho biết.
Ông Chanvit cũng chung quan điểm: “Tôi hơi buồn vì Thái Lan và VN - hai đội mạnh nhất ĐNÁ - lại phải lao vào cuộc chiến sinh tử quá sớm như vậy. Tôi vẫn thích gặp Singapore ở bán kết hơn bởi nói cho cùng, VN mạnh hơn Singapore và lại đặc biệt nguy hiểm khi chơi trên sân nhà. Lối chơi của các bạn đa dạng và và ẩn chứa nguy hiểm trong mỗi cá nhân, trong khi Singapore chỉ có một bài tấn công bóng dài. Mặt khác, nếu gặp họ, chúng tôi không phải chịu áp lực lớn như sân Mỹ Đình bởi CĐV Singapore rất ít”.
Tuy nhiên ông Chanvit cũng không giấu những lợi thế của Thái Lan, đặc biệt là việc “chúng tôi có gần chục cầu thủ đang thi đấu ở V.League và hiện đang là trụ cột của đội, đó sẽ là một thuận lợi khi gặp VN, bởi họ như được so tài với những người bạn. Kinh nghiệm, sự hiểu biết của họ sẽ giúp ích cho Thái Lan rất trong cuộc chiến một mất một còn này”.
Thái Lan cũng có Thonglao và Nirut đang bị chấn thương và chưa thể tập luyện cùng đồng đội, nhưng ông Chanvit khẳng định “họ đang trong quá trình hồi phục. Mặc dù chưa thể nói trước họ có thể thi đấu trận lượt đi được hay không, nhưng trước mắt, chúng tôi vẫn còn 2 ngày nữa để đánh giá”.
Tuy nói rằng mong muốn một trận hoà, nhưng cuối câu chuyện trước khi đi vãn cảnh Hà Nội, ông Chanvit lại bật mí: “Tất nhiên, Thái Lan quyết không từ chối chiến thắng nếu có cơ hội”.
Hôm qua, TVN chỉ tập 1 buổi trên sân Mỹ Đình. Về tình hình sức khoẻ của 2 cầu thủ Minh Phương, Huy Hoàng, trợ lý Mai Đức Chung cho biết: “Tất cả đều ổn, 2 cầu thủ này đã trở lại tập luyện bình thường và chắc chắn sẽ có mặt trong trận gặp Thái Lan”. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.