Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội tuyển Olympic Toán quốc tế về tới Hà Nội: Đằng sau nụ cười là...

ANHTHU| 23/07/2005 14:32

Sau 10 ngày dự thi tại Mexico, tối qua 22/7 đội tuyển toán quốc gia đi thi Olympic Toán quốc tế 2005 đã về đến Hà Nội. Suốt 15 năm qua, đây là lần đầu tiên đội tuyển Toán Việt Nam có kết quả thấp như lần này, huy chương vàng đã tuột khỏi tay.

Thương hiệu... "Toán Việt"

GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu từng nói "Các đội tuyển toán quốc gia Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) có bề dày thành tích mang tính ổn định và có tính kế thừa. Nhiều năm các đội tuyển toán quốc gia tham dự các kỳ thi IMO thường giữ vững vị trí (không chính thức) từ thứ tư đến thứ mười trên tổng số gần một trăm đội tuyển quốc gia tham gia". Từ năm 1991đến nay, Việt Nam luôn có mặt trong "top ten" với gần 100% số thí sinh (TS) tham dự đều đọat huy chương (năm nào cũng có ít nhất 1 Huy chương vàng-HCV). Đặc biệt trong 3 năm gần đây, năm nào Việt Nam cũng đứng trong "top 5"/hơn 80 quốc gia tham dự: năm 2002 có 3 HCV, 2003 2 HCV (có 3 TS nhận HCV đạt điểm tuyệt đối 42/42, trong đó Việt Nam có 2 TS là Lê Hùng Việt Bảo, lớp 11 PT chuyên Toán, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội; Nguyễn Trọng Cảnh, lớp 12 PT chuyên Toán, trường ĐHSP Hà Nội), 2004 4 HCV. Có thể nói IMO đã mở rộng cửa cho giáo dục nước ta bước vào hội nhập quốc tế, nhưng ở lần thi này, nhiều người phải... thở dài vì... tiếc cho thành tích của đội tuyển.

Không may mắn hay do "sự cố" ?

Khi có kết quả của đội tuyển Toán quốc tế, có nhiều ý kiến cho rằng năm nay đội tuyển Toán "rớt hạng" vì có những "trục trặc" trước khi... lên đường. Về vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho rằng thi "đỉnh cao" phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có thể các thành viên trong đội tuyển của ta đang ở vào thời điểm không sung sức.

Cũng có ý kiến "đổ lỗi" cho những sự cố chọn đội tuyển đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các TS này. Theo TS. Lê Bá Khánh Trình, trưởng đoàn và một số giáo viên dẫn đoàn thì đây là một chuyến đi... kinh hoàng, riêng đi đường đã mất 2 ngày (nhỡ chuyến bay, không nhập cảnh vào Mexico ngay được), khiến cho thể lực của TS Việt Nam thêm yếu (trên đường đi Nguyễn Trường Thọ bị sốt và chảy máu cam) - đây là một trong những lý do chính ảnh hưởng đến kết quả của đội. Đề thi năm nay được đánh giá là sáng tạo. Dù kết quả thấp hơn mọi năm (xét về tổng điểm Việt Nam xếp thứ 15/91 đoàn tham dự) song đoàn Việt Nam vẫn được đánh giá là đoàn mạnh.

Có thể nói mọi người đều tránh đề cập đến "sự cố" và những hệ quả về tâm lý cũng như vịêc phải chăng chúng ta không lựa chọn được những thành viên xuất sắc nhất dự kỳ thi năm nay. Vì thế đó vẫn là một câu hỏi cần được giải đáp rõ ràng.

Dự kiến Olympic Toán quốc tế (IMO) 2007 sẽ diễn ra tại Việt Nam với khoảng 90 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đăng cai IMO2007 là cơ hội tốt để chúng ta, khẳng định trình độ chuyên môn và khả năng tổ chức các sự kiện khoa học quốc tế lớn của cộng đồng toán học Việt Nam.

Nỗi buồn... "rớt hạng"

Đoàn Việt Nam có 6 TS dự thi thì cả 6 đều đọat giải với 3 Huy chương Bạc thuộc về Phạm Kim Hùng, lớp 12 khối phổ thông chuyên Toán - Tin, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội; Trần Chiêu Minh, lớp 12 PTNK, ĐHQG TP Hồ Chí Minh; Trần Trọng Đan, lớp 12 PTNK Trần Phú, Hải Phòng. Ba HS còn lại đọat Huy chương Đồng là Đỗ Quốc Khánh, lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng; Nguyễn Trường Thọ (ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội); Nguyễn Nguyên Hùng (khối phổ thông chuyên Toán - Tin, ĐHSP Hà Nội).

* Theo chế độ, mỗi thầy trò được "hỗ trợ" 8 USD/ngày để chi tiêu nhưng số tiền này chỉ mua được hơn 2 chai bia.
* Đề thi không quá khó nhưng các nước giàu, GV vẫn sử dụng điện thoại di động trong khi làm đề, chẳng biết họ gọi về vấn đề gì nhưng như thế là... "phạm quy".

Ông Nguyễn Nguyên Trường, phụ huynh TS Nguyễn Nguyên Hùng:Quá nhiều sức ép!

Trước khi "lên đường" đội tuyển phải chịu quá nhiều "sức ép", tâm trạng hơi bất an vì sự cố chọn đội tuyển. Tôi đã phải cố dấu những thông tin về "sự cố" này để tâm lý Hùng ổn định hơn. Lỗi do người lớn nhưng trẻ con phải "hứng". Bộ GD-ĐT cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm để các kỳ thi sau tổ chức chặt chẽ hơn để HS không bị "cuốn" vào những chuyện tương tự. Vẫn biết "học tài, thi phận" nhưng nếu không bị tác động bởi các yếu tố khác, chắc kết quả của đoàn đã cao hơn!

Ông Bùi Văn Phú, Hiệu trưởng trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng: Yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng!

Trong các kỳ thi, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng, đặc biệ là với thi văn hóa, yếu tố này càng phải được... đề cao. Theo tôi, khi phát hiện ra "sự cố" đó, lẽ ra cứ để những em đó lên đường, không nên tổ chức chọn lại làm gì. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến toàn đội, kể cả với 5 TS chính thức. Sai ở đâu, xử lý ở đó vì HS đâu có lỗi.

TS Phạm Kim Hùng, người có điểm số cao nhất trong đoàn 32 điểm (chỉ cần 3 điểm nữa là Hùng sẽ đọat được HCV và giữ được thành tích đã lập năm 2004 - PV):áp lực... hơi nhiều!

Đề thi vừa sức, nhưng tụi em chịu ảnh hưởng bởi quá nhiều yếu tố: thời gian đi đường dài, được nghỉ ít, múi giờ lệch nhau. Khó khăn nhất của kỳ thi với em là vượt qua tâm lý bất ổn trước khi lên đường. Khi đến Mexico, tâm trạng em hơi buồn nhưng hình ảnh những cây phượng vĩ thân quen trồng dọc bên đường đã khiến em cảm thấy bình yên hơn. (Một GV cho biết, trong ngày thi đầu tiên Hùng đạt điểm tuyệt đối 21 điểm/3 bài thi).

HNMTC
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển Olympic Toán quốc tế về tới Hà Nội: Đằng sau nụ cười là...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.