Khán giả truyền hình xem Phượng hoàng lửa hẳn không quên nhân vật Phan Mỹ Lệ - một con người hiểm độc, vì hám tiền của đã âm mưu làm hại cả gia đình bạn, cuối cùng đã phải trả một cái giá thích đáng: bị người yêu Hà Chấn Bằng bắn diệt khẩu, ông bố khi biết sự thật về cô con gái đã bị sốc, vỡ tim mà chết, còn bản thân cô từ điên giả hóa thành điên thật. Phải thừa nhận rằng Điền Dân đã thể hiện rất thành công vai diễn này, khiến ai xem cũng phải... ghét...
Ở ngoài đời, hai chị em gái Điền Ca và Điền Dân đều hoạt động trong ngành nghệ thuật. Em làm diễn viên, chị làm người dẫn chương trình. Cả hai đều nổi tiếng, không ai chịu thua kém ai. Điền Dân bước vào nghề diễn đã mười mấy năm, đóng 7 bộ phim nhựa và hơn 200 tập phim truyền hình, 10 vở kịch nói. Vai nữ chính trong bộ phim nhựa Tướng Trúc Anhdo cô thể hiện đã đoạt được giải thưởng của Nhà nước Trung Quốc. Vai chính trong phim Đế Vương Đạođược đánh giá tốt tại LHP Cannes. Diễn xuất tuyệt vời của cô trong hai phim Quên đoạn tìnhvà Ông chồng bên ngoàicũng giúp cô giành được hai lần đề cử giải Bách Hoa cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tuy Điền Dân cho rằng “làm diễn viên rất đáng thương, luôn bị nhiều nhân tố hạn chế hoặc áp đặt “nhưng sức quyến rũ từ các vai diễn khiến cô không thể nào từ bỏ được. Cô cũng thừa nhận mình mang nhóm máu A, thuộc chòm sao Thục Nữ nên tính nết cương cường, thẳng thắn, việc gì cũng muốn làm đến cùng. Trong phim Cô ca sĩ mang súng,Điền Dân vào vai một nữ cảnh sát nhưng đóng vai một ca sĩ phòng trà để làm nhiệm vụ điều tra. Phim có rất nhiều cảnh quyết đấu rất ác liệt. Để thể hiện tốt những cảnh đó, cô đã chịu khó luyện tập một số bài võ cơ bản đến nỗi mình mẩy bị thâm tím. Nhưng bù vào đó là những lời khen của khán giả “đánh hay quá, thật quá”.
Trong phim Ông chồng bên ngoài,cô đóng chung với nam diễn viên Trần Bội Tư, diễn xuất hơi khoa trương theo chất hài, khiến khán giả rất thích thú. Có lẽ do từng đóng một số vở kịch hài như Nam nữ thì làm sao...nên cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú, có duyên diễn hài và nhập vai rất tự nhiên. Tuy nhiên cô cũng cho biết diễn hài không hề dễ tí nào, chọc cười không khó nhưng để có cái hài có văn hóa lại không dễ dàng.
Trong bộ phim truyền hình Giấc mộng màu trắng, cô đóng vai Du Văn Thanh, “cô em bạch phiến”. Để thể hiện sinh động trạng thái nội tâm và bề ngoài của một con nghiện, cô chịu khó đi quan sát và mô phỏng. Suốt 3 tháng đóng bộ phimnày, mỗi ngày cô chỉ ngủ có 4-5 tiếng đồng hồ bởi trong khi cácbạn diễn khác đã đi ngủ, cô vẫn kiên trì tập thử cho cảnh quay ngày mai. Hết mình cho vai diễn, chịu khó thử sức với nhiều thể loại, Điền Dân đã thể hiện thành công nhiều vai: cô gái Thượng Hải Lâm Châu trong Xin tha thứ cho em, cô giáo Lâm trong Lỗ Băng Hoa, nữ ký giả Diệp Nguyên Phong trong Phong vân Ma Cao,nữ đảng viên ái Quyên trong Không quên đoạn tình...
Điền Dân có một vẻ đẹp rất hiện đại, gương mặt sáng láng, bầu bĩnh nhưng cô lại không quá chú trọng chăm sóc nhan sắc và hình thức bên ngoài. Với phương châm “người phụ nữ có phẩm chất tốt mới là người phụ nữ đẹp nhất”, cô sống rất giản dị, không xe hơi đắt tiền, ăn uống không xét nét, cầu toàn, điện thoại di động vẫn sử dụng loại cũ to đùng và nhất định không chịu đổi dù bị bạn bè chê bai. Bên cạnh tính ưa nói thẳng, cô còn tự nhận là một người trọng tình nghĩa, luôn tin tưởng vào tình yêu vĩnh hằng nhưng vẫn luôn thất bại trong tình yêu. Cho đến nay, cô vẫn trong tình trạng “cô đơn lẻ bóng”.
Hải Long
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.