Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới ở một vùng đất bãi

ANHTHU| 18/09/2009 07:37

(HNM) - Đối với người dân Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, con đường vào thôn thảm bê tông phẳng lừ dẫn vào những dãy phố khang trang, ra cánh đồng làng ăm ắp những vườn quả đã trở nên quen thuộc. Từ một thôn, xóm ngoài đê lam lũ, nhờ có hướng đi đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự đoàn kết, nhất trí của nhân dân, Thạch Cầu đã khởi sắc...

Con đường mới của làng Thạch Cầu.

(HNM) - Đối với người dân Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, con đường vào thôn thảm bê tông phẳng lừ dẫn vào những dãy phố khang trang, ra cánh đồng làng ăm ắp những vườn quả đã trở nên quen thuộc. Từ một thôn, xóm ngoài đê lam lũ, nhờ có hướng đi đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự đoàn kết, nhất trí của nhân dân, Thạch Cầu đã khởi sắc...

Con đường nối những niềm vui

Đứng trên mặt đê tả ngạn sông Hồng nhìn xuống con đường trải bê tông như dải lụa mềm vắt qua thôn xóm, cụ bà Hoàng Thị Màn ở tổ 1, thôn Thạch Cầu năm nay đã ngoại 80 không giấu nổi xúc động: "Mới đó thôi, 3 năm trước con đường này còn ngập đầy bùn đất, xe đạp thì ngập đến nửa bánh xe, còn người đi bộ như lội ruộng đến đầu gối". Rồi cụ dắt chúng tôi đi thăm khắp thôn Thạch Cầu. Vừa đi, cụ vừa giới thiệu thành quả mà Hội Phụ lão thôn vừa đạt được khi giúp chính quyền phường cưỡng chế mảnh đất ao bị lấn chiếm để xây nhà mẫu giáo. Đi từ nhà này sang nhà khác trong thôn, nơi nào cụ cũng bắt đầu bằng câu chuyện: "Ngôi nhà này trước đây còn nghèo lắm, mới vài năm trước còn là nhà ngói, nhà cấp 4...".

Ông Nguyễn Ngọc Phan, Phó Chủ tịch UBND phường tâm sự: "Hầu hết cán bộ phường đều trưởng thành từ quê hương Long Biên. Mối quan hệ làng xã có từ lâu đời nhưng để đổi mới Thạch Cầu, Đảng ủy và chính quyền phường đã cương quyết làm cho bằng được". Ông nhớ lại, thời điểm chính quyền phường Thạch Cầu GPMB làm đường cũng vấp phải sự phản đối từ một số bà con có quyền lợi gắn với con đường. Nhiều cụ trong dòng tộc chưa hiểu hết đường lối, chính sách, thấy có con cháu làm việc ở phường mà không ra mặt "bảo vệ" đã cương quyết dọa từ dòng tộc. Vừa vận động, thuyết phục bà con, vừa cương quyết thực hiện chủ trương đúng đắn mà Đảng bộ phường đã quyết, nhưng khi "đối mặt" giải quyết việc công, tư sao cho trọn vẹn, không ít cán bộ phường phải lo lắng, suy tư. Con đường hình thành, chấm dứt cảnh đi lại cơ cực cũng là lúc bà con hàng xóm, họ mạc đều hiểu ra...

Nhà bà Đỗ Thị Minh nằm ngay mặt phố con đường đẹp như mơ. Sau khi dẹp xong nạn "cát tặc" 3 năm về trước, bà Minh mạnh dạn mở thêm trang trại ngay sau nhà. Đang vào độ" tháng Tám nắng rám trái bưởi" nhưng vườn nhãn nhà bà vẫn lúc lắc chùm quả cuối mùa. Nhãn trồng ngoài chân đê, được vun đắp bởi phù sa sông Hồng nên vườn cây cho trái ngọt lịm, mát đượm. Cũng như nhiều người dân Thạch Cầu khác, bà Minh thành điển hình làm kinh tế giỏi từ mảnh vườn trong thôn. Bà Hoàng Thị Hợp ở 52, tổ 2 thôn Thạch Cầu cũng tâm sự: "Ban đầu gia đình cứ phản đối tôi mua đất làm nhà ở đây vì Thạch Cầu khi đó còn nghèo khó. Nhưng giờ thì thay đổi nhanh quá, làng quê thành phố phường từ lúc nào".

Tầm nhìn Thạch Cầu

Đem câu chuyện nghe được từ bà con trao đổi với ông Thẩm Bá Phước, Phó Bí thư, Chủ tịch phường Long Biên, ông cho biết, Thạch Cầu vẫn ngổn ngang nhiều việc phải làm. Nằm trong quy hoạch tổng thế của toàn phường Long Biên, Thạch Cầu trong tương lai sẽ còn phát triển toàn diện cả về du lịch sinh thái và làng nghề. Phường đã mạnh dạn chỉ đạo, quyết liệt hơn và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng bãi theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung. Trong năm 2009, phường dự kiến hoàn thành chuyển đổi 15ha đất bãi tại khu Thạch Cầu và Tư Đình. Tăng cường đầu tư hạ tầng, đường giao thông, hệ thống điện nước; tuyên truyền, vận động bà con tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế, khắc phục tình trạng dân bỏ đất không sản xuất. Riêng Thạch Cầu đang hoàn thành 2 dự án trong hàng loạt dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn do chính UBND phường làm chủ đầu tư.

Nói về Thạch Cầu, ông Vũ Đức Bảo, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Long Biên nhận định, có được như ngày hôm nay phải kể đến sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo địa phương. Trong các kế hoạch phát triển kinh tế đi liền với xây dựng văn minh đô thị thì việc mà phường Long Biên nói chung và thôn Thạch Cầu nói riêng đã và đang thực hiện được quận đặc biệt quan tâm, chú ý. Với sự nhất trí cao từ nghị quyết đến hành động, tạo sự đồng thuận cao như ở Thạch Cầu sẽ được quận nghiên cứu triển khai nhân rộng thành điển hình tiên tiến.

Ngân Hạ - Bảo Hân

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đổi mới ở một vùng đất bãi

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.