Mỗi ngày một chuyện

Đổi mới ở một làng quê

Người Xây Dựng 24/08/2024 - 06:40

Sáng 7-8, nhấc điện thoại, ông Hiển 61 tuổi (ở quận Ba Đình) nghe bạn hẹn cuối tuần đến họp mặt những người bạn quê ở xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), liền bộc bạch:

- Tôi nhất trí nhưng chắc phải bắt taxi đi thôi vì lần trước tìm nhà ông cả buổi, lạc đường, mãi mới tới.

- Bây giờ khu nhà tôi có biển chỉ dẫn rõ ràng rồi. Từng thôn, từng ngõ đều có biển chỉ dẫn tỉ mỉ nên dễ tìm lắm. Nhà tôi ở đường Liên Hoa, thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn - bạn ông Hiển đáp.

- Ừ, thế thì hay quá, gần như thành phố rồi nhỉ - ông Hiển nói.

- Nhờ sáng kiến và tâm huyết của Chủ tịch UBND xã tôi ông ạ. Đường quê dài rộng, việc tìm nhà khó khăn nên xã tôi phải đổi mới. Từ khi có biển ghi rõ tên đường, từng thôn, xóm, việc giao dịch mua bán qua mạng và nhiều giao dịch thủ tục giấy tờ khác trở nên dễ dàng. Việc này nhân dân đóng góp xã hội hóa mấy trăm triệu đồng và ai cũng phấn khởi, hài lòng - bạn ông Hiển chia sẻ.

Nghe người bạn kể, ông Hiển đồng tình và gửi thư đến Người Xây Dựng bày tỏ, mong rằng có nhiều vùng quê ngoại thành tham khảo cách làm này để tạo thuận tiện cho người dân trong giao dịch, sinh hoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới ở một làng quê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.