Sách

Đọc “Nghìn lẻ một trang” rồi khám phá sách nhập vai tương tác đầu tiên

Thụy Du 06/06/2025 - 08:54

Nếu cuốn “Nghìn lẻ một trang” là cánh cửa để bạn đọc nhỏ tuổi bay vào thế giới sách với muôn vàn điều kỳ thú, nơi tụ hội của những người yêu sách, thì bộ truyện nhập vai tương tác “Tôi kể cậu kết” lại để độc giả tự lựa chọn cho các nhân vật trong truyện, mỗi lựa chọn lại dẫn tới một hành trình khác nhau, tới một kết thúc khác nhau.

Thuộc dòng sách nhập vai tương tác (gamebook) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, bộ sách “Tôi kể cậu kết” của thương hiệu sách thiếu nhi Crabit Kidbooks đưa độc giả “tương tác” trực tiếp với cuốn sách, can thiệp vào cốt truyện, đưa ra những lựa chọn từ đó trải nghiệm đọc hoặc kết thúc truyện sẽ thay đổi. Đây là dòng sách đã thịnh hành ở phương Tây và một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc...

ra-mat-doc-fb-1-.png
Bộ sách nhập vai tương tác đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Crabit Kidbooks

“Tôi kể cậu kết” là bộ sách phiêu lưu, khám phá được viết và minh họa bởi hai tác giả, họa sĩ người Pháp là Sylvie Misslin và Amandine Piu. Khác với những dòng sách tranh thông thường, “Tôi kể cậu kết” sử dụng kỹ thuật in và cắt trang “cut-in-index” đặc biệt, thường thấy trong những cuốn từ điển để tạo nên một trải nghiệm đọc mới lạ.

Độc giả được toàn quyền lựa chọn cốt truyện cho cuốn sách thông qua hai lựa chọn mà sách cung cấp ở từng trang một. Mỗi lựa chọn lại dẫn tới một điểm diễn biến khác nhau, gặp những nhân vật khác nhau, cứ thế dẫn dắt bạn đọc đi hết hành trình. Điểm thú vị của bộ sách là dù đọc lại bộ sách cả trăm lần, ta vẫn khó biết trước hành trình trước mắt sẽ ra sao, liệu có tới được kết thúc trọn vẹn hay lại phải đọc lại từ đầu.

sach-tuong-tac.jpg
Có nhiều cách đọc và mỗi cách đọc lại đem đến một hướng kể chuyện khác nhau. Ảnh: Crabit Kidbooks

“Tôi kể cậu kết” gồm 3 cuốn “Mời cậu kể nốt câu chuyện khám phá kho báu bí mật”, “Mời cậu kể nốt câu chuyện về hoàng tử bạch mã” và “Mời cậu kể nốt câu chuyện về tiếng hú lạ kỳ” với đa dạng bối cảnh, từ không gian cổ tích, phiêu lưu trong rừng cho tới khám phá đại dương.

“Nghìn lẻ một trang” của tác giả Mai Du, do Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành, cũng mang đến một trải nghiệm đọc vô cùng thú vị. Bằng trí tưởng tượng độc đáo và văn phong sinh động, giàu hình ảnh, tác giả dẫn dắt bạn đọc theo chân cô bé Lạc Mãn bước vào tiệm sách Nghìn Lẻ Một Trang, cũng là cánh cửa để bay vào thế giới sách với muôn vàn điều kỳ thú, nơi tụ hội của những người yêu sách.

z6667746645347_83a9a91adcfddc5bb7ada38ffaa8bbac.jpeg
Đây là tác phẩm xê dịch giữa hiện thực và trang giấy thú vị. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam

Tại đây, bạn đọc sẽ được chú sư tử A Đồng phục vụ món bánh sao băng, nước soda trời xanh, bánh kem lỗ đen... mà gia vị làm nên chúng chính là những cảm xúc vui tươi, hân hoan và hạnh phúc trong thế giới sách. Nhưng thế giới ấy đang bị đe dọa bởi An Mạn Mạn, một con bọ điện tử được hình thành từ sự buồn chán, trống rỗng và những cảm xúc tiêu cực của con người trong thế giới thực. Tất cả dấn thân vào hành trình bảo vệ thế giới sách. Cuối cùng, những đứa trẻ yêu thích đọc sách sẽ luôn gặp nhiều may mắn.

Đây là một tác phẩm xê dịch giữa hiện thực và trang giấy. Tác giả đã xóa nhòa giới hạn về không gian và thời gian giữa sách và thế giới thực cũng như ranh giới giữa con người và những loài động vật quý hiếm.

Bằng một lối tư duy tinh tế, thông qua một câu chuyện huyền ảo, tác phẩm nói về một sự thật mà ai cũng biết nhưng lại thường bỏ qua: Nếu không có sách, nếu không đọc sách, thế giới sẽ biến thành hư vô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đọc “Nghìn lẻ một trang” rồi khám phá sách nhập vai tương tác đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.