Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đô vật Mẫn Bá Xuân: “Tôi lại không giúp được gia đình!”

VANCHIEN| 15/03/2009 09:17

(HNM) - Hai năm trước, ở tuổi 30, đô vật Mẫn Bá Xuân tuyên bố chia tay Đội tuyển quốc gia sau khi giành chiếc HCV SEA Games lần thứ tư. Một cuộc chia tay không bất ngờ và có hậu! Nhưng 2 năm sau, khi Đội tuyển Vật quốc gia tập trung chuẩn bị SEA Games 25 tại Lào, Mẫn Bá Xuân lại có mặt. Một cuộc trở lại đầy bất ngờ của đô vật quân đội này, nhất là khi anh đã 32 tuổi.

(HNM) - Hai năm trước, ở tuổi 30, đô vật Mẫn Bá Xuân tuyên bố chia tay Đội tuyển quốc gia sau khi giành chiếc HCVSEA Games lần thứ tư. Một cuộc chia tay không bất ngờ và có hậu! Nhưng 2 năm sau, khi Đội tuyển Vật quốc gia tập trung chuẩn bị SEA Games 25 tại Lào, Mẫn Bá Xuân lại có mặt. Một cuộc trở lại đầy bất ngờ của đô vật quân đội này, nhất là khi anh đã 32 tuổi.

"Ở Nhổn tôi thuộc diện già nhất".

- Hai năm trước, anh chia tay đội tuyển quốc gia khi đã "no nê" thành tích tại đấu trường SEA Games. Quyết định chia tay ấy là do anh đã không còn động lực thi đấu tại Đội tuyển quốc gia?

- Không hẳn thế. Có nhiều lý do khiến tôi quyết định rời đội tuyển. Tại Korat, nơi diễn ra SEA Games 24 năm 2007, tôi đã thi đấu với chiếc đầu gối trái lỏng lẻo sau lần bị đứt dây chằng chéo trong. Sau mỗi lần ngồi xếp chân vòng tròn, khi đứng dậy tôi còn phải quay khớp gối trái mãi rồi mới đứng được. Biết vậy nên tôi nghĩ rằng chỉ cố hết SEA Games 24 là nghỉ để sau đó điều trị dứt điểm rồi tập trung thi đấu cho Quân đội đến hết Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010. Lý do khác là tôi nghĩ rằng mình không còn trẻ nữa, cần tạo cơ hội cho các VĐV trẻ. Rồi tôi cũng muốn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Lấy nhau từ 2005 mà mấy khi tôi dành thời gian cho gia đình đâu.

- Sau quyết định chia tay Đội tuyển quốc gia ấy, anh làm gì?

- Tôi mừng nhất là đã chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối để rồi tiếp tục giành chức vô địch tại Giải vô địch toàn quốc 2008. Ngoài ra, tôi có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và theo học cao học TDTT chuyên ngành vật.

Tiếng là "độc cô cầu bại" ở Giải vô địch quốc gia và SEA Games nhưng đầu năm nay Mẫn Bá Xuân đã nếm mùi thất bại tại giải vật… làng Bùng (Phùng Xá, Thạch Thất) trước đô Kiên (đang là sinh viên ĐH TDTT Trung ương I). Trước trận đấu với đô Kiên, Mẫn Bá Xuân đã trải qua trận đấu kéo dài tới 9 hiệp (mỗi hiệp 12 phút) với một đô vật Hà Nội. Thi đấu tiếp với đô Kiên, Mẫn Bá Xuân bị "lấm lưng trắng bụng" cũng vào hiệp thứ 9. Tổng cộng hôm đó Xuân phải thi đấu hơn 3 tiếng rưỡi liền và sự xuống sức khiến anh bại trận.

- Và anh lại muốn quay lại Đội tuyển khi sức khỏe đã hồi phục?

- Tôi cũng không nghĩ sẽ quay lại. Đầu năm nay, khi chuẩn bị tập trung đội tuyển, các thầy lại động viên tôi quay lại bởi đằng nào tôi cũng thi đấu đến 2010, không kể hạng cân nặng ở đấu trường Đông Nam Á không dễ với vật Việt Nam. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quay lại để bây giờ lại tiếp tục ăn cơm Nhổn, ngủ giường Nhổn. Chẳng gì tôi cũng có 13 năm tập huấn ở đây. Bây giờ bên khu B của Trung tâm Nhổn, tôi thuộc diện già nhất, nhiều lúc các VĐV khác gặp cứ xưng "chú cháu" càng khiến mình cảm thấy già đi ít nhiều. Chắc chắn đây là SEA Games cuối cùng mà tôi thi đấu.

- Và mục tiêu ở SEA Games tới vẫn là HCV?

- Nếu không nghĩ tới chức vô địch SEA Games tôi đã không quay lại. Nhưng lần này sẽ là SEA Games khó khăn nhất trong cuộc đời thi đấu của tôi. Mình đã lớn tuổi trong khi các đối thủ trẻ lại được tập huấn kỹ. Như Marcus Valda của Phi-líp-pin chẳng hạn, gần 2 năm nay anh ấy đã được chuyên gia Mông Cổ huấn luyện nên sẽ chẳng có chuyện để thua ngay ở phút đầu tiên như trong trận chung kết SEA Games 24 với tôi. Tuổi càng lớn tôi càng phải nỗ lực tập luyện hơn.

- Lên tập trung Đội tuyển, việc học của anh phải thu xếp thế nào?

Tôi được các thầy giúp đỡ, tạo điều kiện nên vẫn thu xếp thời gian học cao học ở Trường Đại học TDTT Trung ương I. Đi lại xa xôi theo tuyến Nhổn - Từ Sơn và ngươc lại nhưng vẫn phải cố. Lười một cái, không được thi một môn là mất gần 3 triệu đồng, bằng cả tháng lương. Nghĩ đến đấy đã phải lên xe đến trường ngay rồi.

- Thế còn chuyện gia đình?

- Khi tôi chia tay Đội tuyển năm 2007, gia đình tôi mới có một cháu. Đầu năm nay vợ tôi sinh cháu thứ hai. Đứa lớn được 4 tuổi, đứa bé chưa đầy 3 tháng, vợ tôi sẽ vất vả lắm. Bây giờ đành trông cậy vào ông bà 2 bên. Cũng may cô ấy còn động viên tôi làm tròn nhiệm vụ với Đội tuyển quốc gia nên tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng nói thực, nhiều lúc nghĩ đến gia đình vẫn áy náy lắm vì đi suốt, không giúp được gia đình.

- Sự "áy náy" kia có ảnh hưởng gì đến chuyện tập luyện của anh không?

- Có, nó khiến tôi càng quyết tâm đạt mục đích được thi đấu và giành chức vô địch SEA Games 25 để bù đắp phần nào những khó khăn vất vả mà vợ và gia đình tôi phải chịu khi không có tôi bên cạnh.

Quê Mẫn Bá Xuân ở Yên Phong (Bắc Ninh). Được HLV Nghiêm Xuân Thái (Quân đội) phát hiện tại giải vật làng, Mẫn Bá Xuân được tuyển vào đội vật Quân đội và liên tục thăng tiến tại Giải vô địch quốc gia và SEA Games. Trong làng vật Việt Nam, Mẫn Bá Xuân đã được gắn biệt danh "độc cô cầu bại" khi đã giành 13 chức vô địch quốc gia từ 1996 đến nay, giành 4 HCV SEA Games (1997, 2003, 2005, 2007), đoạt hạng 4 tại Giải vô địch châu Á - thành tích tốt nhất với một đô vật nam Việt Nam. Bá Xuân cũng là VĐV duy nhất trong làng vật Việt Nam hiện nay đang theo học cao học ĐH TDTT Trung ương I.


Thùy An

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đô vật Mẫn Bá Xuân: “Tôi lại không giúp được gia đình!”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.