Bộ phim “Có anh, nơi ấy bình yên” đang phát sóng trên VTV1, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), thu hút khán giả bởi câu chuyện hấp dẫn, giàu tính nhân văn, về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân thời nay.
Đảm nhận vai chính, diễn viên Tuấn Tú đã mang đến một hình ảnh vừa đời thường, gần gũi, vừa bản lĩnh và kiên cường trong công việc. Nam diễn viên chia sẻ cảm xúc khi hóa thân thành cán bộ công an xã.
- Bộ phim “Có anh, nơi ấy bình yên” ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, lại phản ánh rõ nét vai trò của lực lượng công an cơ sở. Theo anh, điều gì tạo nên sức nặng cho bộ phim?
- “Có anh, nơi ấy bình yên” không chỉ là một tác phẩm giải trí mà còn mang nhiệm vụ tuyên truyền, khắc họa hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân thời kỳ mới - gần dân, hiểu dân, vì dân. Bối cảnh xã hội hiện nay với nhiều vấn đề phức tạp đòi hỏi công an cơ sở phải vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa khéo léo trong ứng xử, để tạo được niềm tin từ nhân dân. Bộ phim phản ánh sát những yêu cầu đó và tôi cảm thấy vinh dự khi được vào vai Huy - một cán bộ công an xã, góp phần truyền tải thông điệp này.
- Anh có thể chia sẻ đôi nét về vai diễn của mình trong phim?
- Nhân vật Huy của tôi là một cán bộ công an xã chính trực, cương quyết nhưng cũng rất biết mềm mỏng khi cần thiết. Anh thường xuyên phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa lý và tình. Công việc hằng ngày của Huy là giải quyết những vụ việc an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Huy phát hiện ra người anh rể của mình chính là kẻ thao túng “nhóm lợi ích” và đứng sau nhiều sai phạm. Đấu tranh vì sự bình yên cho người dân, đồng thời đối diện với mối quan hệ gia đình đầy giằng xé, khiến Huy trở thành một nhân vật đa chiều, phức tạp và luôn phải đứng trước nhiều thử thách.
- Kịch bản bộ phim có gì đặc biệt khiến anh nhận lời tham gia?
- Thú thực là khi đọc kịch bản, tôi đã... “choáng” vì quá khó. Lời thoại chứa nhiều từ chuyên ngành, vừa phải bảo đảm đúng tính chất tuyên truyền, vừa cần sự mềm mại, gần gũi để khán giả dễ tiếp nhận. Đây là áp lực lớn nhất mà tôi phải vượt qua. Nhưng chính điều đó khiến tôi hứng thú, vì ngoài tuyến điều tra kịch tính, tác phẩm còn đan cài khéo léo những câu chuyện đời thường, gần gũi.
Đặc biệt, phim phản ánh sinh động một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là đưa công an chính quy về xã, đồng thời diễn ra trong bối cảnh thời sự nóng bỏng như sắp xếp lại đơn vị hành chính; chống hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn, hay triển khai VNeID... Đây là những đề tài gần gũi đời sống, nhưng không dễ đưa lên màn ảnh.
- Anh từng có 10 năm công tác trong lực lượng công an. Điều này chắc mang lại nhiều thuận lợi cho anh trong vai diễn?
- Đúng là tôi có 10 năm công tác trong ngành, nhưng chủ yếu làm việc ở mảng nghi lễ, văn hóa, liên quan đến biểu diễn nghệ thuật. Tôi không có chuyên môn sâu về nghiệp vụ công an xã, cũng ít được tiếp xúc trực tiếp với đời sống bà con ở cơ sở. Khi vào vai Huy, tôi mới thực sự hiểu được sự vất vả, khó khăn và áp lực của lực lượng công an cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, phải giải quyết mọi vấn đề hằng ngày, thi hành pháp luật sao cho vừa có lý vừa có tình. “Có anh, nơi ấy bình yên” sẽ giúp khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về công việc thầm lặng nhưng đầy thử thách của họ.
- Và việc hóa thân thành một chiến sĩ công an xã với anh thực sự là một thách thức?
- Thách thức rất nhiều. Tôi chưa quen với cách một chiến sĩ công an xã trò chuyện với người dân, đồng nghiệp hay chính quyền địa phương. Tất cả đều phải học từ đầu. May mắn là đạo diễn, NSƯT Danh Dũng đã hướng dẫn tôi chu đáo và đặc biệt là lực lượng công an đã hỗ trợ chuyên môn rất nhiều, giúp tôi dần nắm bắt được sắc thái và ngôn ngữ cần thể hiện. Khi đã bắt nhịp, mọi thứ tự nhiên hơn.
- Đây cũng là vai chính đầu tiên của anh trong một bộ phim chính luận trên sóng VTV1?
- Vâng, cũng vì thế mà rất áp lực, tới mức tôi mất ăn mất ngủ nửa tháng. Đây là vai diễn khó nhất tôi từng thể hiện. Làm công an đã khó, làm công an xã còn khó hơn vì khối lượng công việc khổng lồ, lại phải xử lý khéo léo để giữ ổn định địa bàn. Áp lực này khiến tôi luôn tự nhắc mình phải nỗ lực gấp đôi để không phụ sự tin tưởng của ê kíp và khán giả.
- Bộ phim lấy chính bối cảnh hiện tại, khi đất nước đang triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị lớn. Anh nghĩ yếu tố thời sự này có sức hút thế nào?
- Tôi nghĩ đó là một điểm cộng lớn. Khi câu chuyện phim bám sát đời sống và phản ánh các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước như đưa công an chính quy về xã, sắp xếp lại đơn vị hành chính... khán giả sẽ cảm nhận rõ sự gần gũi và tính thời sự. Tuy nhiên, nếu làm không khéo thì rất dễ sa vào hô khẩu hiệu, khô cứng. Tôi tin “Có anh, nơi ấy bình yên” đã chọn được cách tiếp cận dung dị, nhẹ nhàng, vừa đủ để truyền tải thông điệp mà không làm mất nhịp cảm xúc của người xem.
- Trong quá trình quay phim, có kỷ niệm nào đáng nhớ với anh?
- Vai diễn này có nhiều cảnh vận động, nên không ít lần xảy ra “tai nạn” hy hữu như rách quần áo giữa lúc quay. Nhưng tôi vẫn thấy đây là vai diễn “rất sướng” vì được sống trọn trong nhân vật, được trải nghiệm một góc nhìn rất khác về lực lượng công an xã và được thử thách bản thân ở một thể loại mà trước đây tôi chưa từng đóng.
- Trân trọng cảm ơn diễn viên Tuấn Tú!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.