Những ngày gần đây, một bãi đất trống thuộc dự án công viên tại phường Kiến Hưng bất ngờ trở thành điểm hẹn lý tưởng mỗi buổi chiều, thu hút đông đảo người dân và các gia đình đến thả diều, tận hưởng không gian thoáng đãng hiếm có giữa lòng đô thị.

Khoảng một tháng trở lại đây, khu đất trống thuộc Dự án Khu công viên văn hóa – vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông (phường Kiến Hưng) trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân địa phương. Khi ánh chiều buông xuống, nơi đây nhộn nhịp người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau thả diều, tạo nên khung cảnh sinh hoạt cộng đồng sôi động và gần gũi.
.jpg)
Với lợi thế không gian rộng rãi, thoáng đãng, khu đất này rất phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là thả diều. Trên nền trời cao, hàng loạt cánh diều đủ màu sắc, kích thước nối nhau bay lượn, từ những chiếc diều hình bướm, cá heo, gấu, đến các mô hình nhân vật hoạt hình như Doraemon…, tạo nên bức tranh sống động, đầy sắc màu.

Đáng chú ý, những cánh diều bạch tuộc khổng lồ dài hàng trăm mét thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem. Khi trời tối, các cánh diều này được gắn đèn phát sáng, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng.
Theo một người chơi diều, để đưa được cụm diều bạch tuộc lên cao cần kỹ thuật và sự phối hợp nhiều người. Trước tiên phải thả một diều mồi lên cao để tạo lực nâng, sau đó lần lượt ghép các phần diều bạch tuộc vào. Do lực kéo rất lớn, người chơi phải sử dụng móc giữ chuyên dụng để đảm bảo an toàn. Giá mỗi chiếc diều bạch tuộc cỡ lớn có thể lên tới hơn 20 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường, lực lượng Công an phường Kiến Hưng đã lắp đặt biển cảnh báo, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đỗ xe dưới lòng đường, không xả rác bừa bãi khi tham gia vui chơi tại khu vực này.
Một số hình ảnh tại điểm thả diều ở bãi đất trống thuộc dự án công viên tại phường Kiến Hưng:






(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.