Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội phát động và được Chi đoàn Báo Kinh tế & Đô thị duy trì nhiều năm qua, Chi đoàn Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ứng Thiên tổ chức gây quỹ khám, chữa bệnh và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.
Trong số đó có em Nguyễn Minh Trí (sinh năm 2019, học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Viên An, xã Ứng Thiên). Em bị chẩn đoán mắc xơ gan mật tiên phát, viêm đại tràng tăng bạch cầu ái toan cùng nhiều bệnh lý xương khớp. Từ những ngày học mầm non, Trí đã phải có chế độ ăn uống đặc biệt vì không thể tiêu hóa thức ăn thông thường.
Cô giáo chủ nhiệm Kim Thị Vinh chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, tôi nhận thấy Trí nhỏ bé, yếu ớt hơn hẳn các bạn. Con hay kêu đau và thường xuyên phải nghỉ học đi bệnh viện. Đọc bệnh án, tôi thấy con mang trong mình nhiều căn bệnh phức tạp, sức khỏe quá mong manh. Tôi đã đề xuất Ban giám hiệu, chính quyền địa phương và mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để gia đình em bớt đi gánh nặng”.
Cùng hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Cẩm Ly (sinh năm 2011, học sinh lớp 9D, Trường THCS Trường Thịnh, thôn Yên Trường, xã Ứng Thiên) đang chống chọi với ung thư xương bả vai phải. Em phải truyền 14 đợt hóa chất, mỗi đợt cách nhau 10 ngày, sau đó phẫu thuật thay khớp vai. Ly vốn là học sinh ngoan, học lực khá, nhiệt tình trong các hoạt động tập thể. Thế nhưng từ đầu năm học, em buộc phải nghỉ dài ngày để điều trị.
Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thỏa xúc động: “Các bạn trong lớp đều thương Ly, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, chia sẻ. Chúng tôi chỉ mong các tổ chức, cá nhân quan tâm, chung tay tiếp sức để con có thêm nghị lực vượt qua”.
Mẹ của em, chị Vũ Thị Liên nghẹn ngào kể: từ một cơn đau nhẹ ở vai, sau nhiều lần thăm khám, gia đình bàng hoàng khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi đợt truyền hóa chất, em lại đối diện với những cơn nôn ói, suy kiệt, nguy cơ tụt tiểu cầu phải cấp cứu bất cứ lúc nào.
Đau lòng không kém, em Đặng Thị Phong Sơn (học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Viên Nội) đang từng ngày chống chọi với bệnh tiểu đường tuýp 1 – một trong những dạng bệnh tiểu đường nguy hiểm nhất hiện nay. Để duy trì sự sống, hằng ngày Sơn phải tiêm thuốc điều trị, tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Ở tuổi thơ đáng lẽ được vui đùa hồn nhiên cùng bạn bè, em lại gắn bó với kim tiêm và những cơn mệt mỏi triền miên.
Ba em nhỏ – một em vừa bước vào lớp 1, một em ở ngưỡng cuối cấp THCS và một em mới đang học tiểu học – đều mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, trong khi gia đình lại khó khăn, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu. Trong cuộc chiến đầy khắc nghiệt ấy, các em cần hơn bao giờ hết sự chung tay, đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng. Mỗi sự quan tâm, mỗi tấm lòng nhân ái sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp các em vững tin trên hành trình vượt qua bệnh tật, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Những mảnh đời bé nhỏ ấy đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, mang trên vai gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của tuổi thơ. Phía trước các em còn là cả một chặng đường dài, với bao ước mơ còn dang dở. Hơn lúc nào hết, các em cần sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng để có thêm niềm tin và nghị lực sống.
Chính vì lẽ đó, Chi đoàn Báo Kinh tế & Đô thị và Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, tiếp thêm nguồn lực để giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ không chỉ là một phần hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em giữ vững hy vọng, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng khát vọng về một tương lai tươi sáng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.