Ra mắt từ ngày 24-7 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và hệ thống rạp thương mại trên toàn quốc đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bộ phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” (đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà) tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của những người tù cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Đây là bộ phim Nhà nước đặt hàng đầu tiên được phát hành thương mại sau khi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị chính thức có hiệu lực. Đạo diễn Đào Duy Phúc chia sẻ về hành trình làm phim và kỳ vọng đưa những tác phẩm điện ảnh đề tài cách mạng đến gần hơn với công chúng.
- “Thanh âm vượt đại dương” ra mắt đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Điều gì thôi thúc ông cùng ê kíp thực hiện bộ phim tái hiện cuộc đấu tranh của những người tù chính trị tại Côn Đảo năm xưa?

- Đây là một dự án được ấp ủ rất lâu. Kịch bản được biên kịch Đào Thùy Trang dày công nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 10 năm, lấy cảm hứng từ những tù nhân chính trị kiên trung tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Trong quá trình nghiên cứu tư liệu và thực hiện bộ phim, chúng tôi càng thêm kính phục những chiến sĩ cách mạng đã vượt qua sự tra tấn khốc liệt của thực dân, giữ vững niềm tin vào độc lập, tự do. Chúng tôi mong tác phẩm sẽ góp thêm một góc nhìn về lịch sử, giúp khán giả hôm nay hiểu hơn những hy sinh của các thế hệ đi trước.
- Bộ phim được quay trực tiếp tại Côn Đảo - nơi từng được xem là chốn “địa ngục trần gian” nhưng cũng là nơi chứng kiến những bản hùng ca sáng ngời về ý chí bất khuất của những người tù cách mạng. Việc lựa chọn bối cảnh thật mang đến cho đoàn phim những trải nghiệm như thế nào?
- Với chúng tôi, đó là một hành trình rất đặc biệt. Từ lúc khảo sát, hoàn thiện kịch bản đến khi bước vào ghi hình, đoàn làm phim đều dành thời gian đến Nghĩa trang Hàng Dương để dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Trong suốt quá trình thực hiện, chúng tôi luôn có cảm giác rất thiêng liêng. Có những cảnh quay cần không khí mưa bão, gió lớn thì thời tiết lại diễn ra đúng như mong muốn. Có những thời điểm rất khó khăn, nhưng cuối cùng mọi việc đều thuận lợi. Tôi vẫn nghĩ đó là một sự may mắn đặc biệt.
Đoàn làm phim phải làm việc trong điều kiện khá vất vả, nhưng mọi người đều nỗ lực bởi ai cũng hiểu mình đang kể một câu chuyện có ý nghĩa lịch sử. Chính không gian của Côn Đảo đã mang lại cảm xúc chân thực mà rất khó có thể tạo dựng trong phim trường.
- “Thanh âm vượt đại dương” không đi theo lối kể chuyện lịch sử truyền thống mà sử dụng nhiều hình tượng điện ảnh. Vì sao đạo diễn lựa chọn cách tiếp cận này?
- Ngay từ đầu, chúng tôi không muốn bộ phim trở thành một bài thuyết minh lịch sử. Điện ảnh có sức mạnh ở hình ảnh, cảm xúc và biểu tượng. Có những điều không cần diễn giải bằng lời. Chỉ một ánh mắt, một tiếng đàn, một khoảng lặng hay một khung hình cũng có thể gợi nhiều suy nghĩ. Tôi luôn mong người xem sau khi bước ra khỏi rạp vẫn còn mang theo những dư âm của bộ phim, cảm phục ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng tự do của những người chiến sĩ cách mạng.
- Bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội cùng lớp diễn viên trẻ. Đạo diễn đánh giá thế nào về sự kết hợp này?
- Tôi cho rằng đây là một điểm mạnh của bộ phim. Các nghệ sĩ như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình mang đến chiều sâu về nghề và kinh nghiệm diễn xuất. Trong khi đó, các diễn viên trẻ như Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Quang Thuận lại đem đến nguồn năng lượng mới. Đặc biệt, phim có sự góp mặt của các diễn viên nước ngoài như Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win... Các diễn viên phối hợp với nhau rất ăn ý bởi đều có chung mong muốn làm ra một tác phẩm để tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.
- “Thanh âm vượt đại dương” là bộ phim Nhà nước đặt hàng đầu tiên được phát hành thương mại sau khi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-7-2026. Đạo diễn có thể chia sẻ cảm xúc của mình?
- Đây là điều mà những người làm phim mong mỏi từ rất lâu. Khi biết bộ phim được lựa chọn phát hành thương mại ngay sau khi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP có hiệu lực, cả đoàn phim chúng tôi rất xúc động. Trước đây, các bộ phim Nhà nước đặt hàng thường được chiếu miễn phí vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn, qua hệ thống chiếu phim lưu động. Nay khi nghị định có hiệu lực, phim được phát hành tại các rạp thương mại, công chúng có cơ hội tiếp cận rộng rãi. Nghị định này còn tạo thêm động lực để các đạo diễn, biên kịch, diễn viên và ê kíp sản xuất nỗ lực đầu tư nhiều hơn cho các tác phẩm do Nhà nước đặt hàng.
- Đạo diễn kỳ vọng điều gì khi bộ phim đến với khán giả cả nước từ ngày 24-7?
- Điều chúng tôi mong nhất không phải doanh thu mà là bộ phim được nhiều người xem. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần bất khuất của những người tù cách mạng năm xưa, hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay và thêm trân trọng những hy sinh của các thế hệ cha anh.
Tôi mong sau “Thanh âm vượt đại dương” sẽ có thêm nhiều bộ phim sử dụng ngân sách Nhà nước, phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng được phát hành rộng rãi tại các cụm rạp thương mại. Những bộ phim này có ý nghĩa giáo dục truyền thống, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ hôm nay.
- Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Duy Phúc!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.