Mỗi ngày một chuyện

Dân vận khéo

Người Xây Dựng 14/07/2024 - 07:01

Dọc đoạn đường qua giữa làng Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) dài khoảng 300m, hai bên được Chi hội Phụ nữ thôn Hoàng Xá xây thành 23 bồn hoa xinh xắn, cách đều nhau.

Tại đây có tấm biển: “Vườn hoa phụ nữ tự quản vì môi trường xanh sạch đẹp. Xin cùng nâng niu”.

Gần đó, có một dải đất rộng chừng 5m, dài 25m là một sân tập thể dục với nhiều loại máy móc, xe đạp, khung xà đơn… cũng do Chi hội Phụ nữ thôn xây dựng. Xen lẫn là 5 chiếc ghế đá trông cứ như một công viên. Hằng ngày, mọi người trong làng tập kín cả, thật đông vui!

Chiều 26-6, gặp bà Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hoàng Xá Đặng Thị Ngọc, Người Xây Dựng thốt lên:

- Phụ nữ thôn mình chắc đều khá giả!

- Đâu có, chúng tôi toàn vận động doanh nghiệp, bà con gần xa tài trợ đấy - bà Ngọc cười đáp.

- Toàn bộ các công trình này phải đầu từ mấy trăm triệu đồng đấy bà nhỉ - Người Xây Dựng tìm hiểu.

- Không đến đâu ạ. Vì trân trọng tiền của tài trợ nên chị em chúng tôi trực tiếp bỏ công sức ra làm, không qua trung gian, nên tiết kiệm được khá nhiều ạ - bà Ngọc nói.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của bà Ngọc, nguyên là một y sĩ về hưu, Người Xây Dựng thấy khâm phục. Đúng là dân vận khéo nên mới thành công xây dựng làng quê sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân vận khéo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.