Kinhtedothi - Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, người dân vùng hạ lưu Thủy điện Sông Ba Hạ (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đang tất bật dọn dẹp, tái thiết nhà cửa và khôi phục sản xuất. Giữa những mất mát, niềm hy vọng về một năm mới bình yên đang dần nhen nhóm trên những mái ấm vừa được hồi sinh.
Hồi sinh từ đống đổ nát tại xóm Bãi Điều
Khác hẳn với bức tranh hoang tàn, xơ xác sau trận lũ cuối tháng 11/2025, xóm Bãi Điều (thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa) những ngày đầu năm 2026 đang thay da đổi thịt từng ngày. Những con đường từng đặc quánh bùn non và rác thải giờ đã thông thoáng, rực nắng. Đáng chú ý, tại nơi những mái nhà từng bị dòng nước dữ quật đổ chỉ còn trơ nền đất lạnh lẽo, nay đã mọc lên những ngôi nhà mới tường vôi còn thơm mùi sơn.
Bà Nguyễn Thị Hương (SN 1965, thôn Đông Hòa), một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề nhất, không giấu được xúc động khi tiếp khách trong căn nhà mới được bàn giao từ “Chiến dịch Quang Trung” (là chiến dịch thần tốc do Chính phủ phát động vào cuối năm 2025, huy động các lực lượng (chủ yếu là Quân đội) và nguồn lực xã hội để xây dựng lại/sửa chữa khẩn cấp hàng ngàn ngôi nhà bị sập, hư hỏng do bão lũ lịch sử cuối năm 2025 ở các tỉnh miền Trung (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), nhằm mục tiêu người dân có nhà mới, ấm áp đón Tết 2026 - PV). Bà kể lại đầy xúc động: “Nước dâng quá nhanh, cả nhà chỉ kịp chạy thoát thân. Khi trở về, căn nhà duy nhất đã sập hoàn toàn, tài sản trôi sạch. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, nghĩ không biết bao giờ mới có lại được mái nhà”.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng, chỉ sau một tháng thi công thần tốc, gia đình bà Hương cùng nhiều hộ dân khác đã có nhà mới để đón Tết. Cách đó không xa, chị Bạch Thị Thừa (SN 1981, thôn Đông Hòa) cũng đang tất bật trang hoàng lại không gian sống. Chị chia sẻ rằng dù sống ở hạ lưu bao năm, nhưng chưa bao giờ thấy sức tàn phá khủng khiếp như lần này. Sự hồi sinh nhanh chóng của xóm nhỏ như một phép màu nhờ vào sự chung tay của cả cộng đồng.
Tại góc bếp của một căn nhà mới, ông Phạm Văn Hòa (SN 1967, thôn Đông Hòa) lặng lẽ rửa sạch những chiếc xoong chậu còn bám bùn. Nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt sạm nắng: “Có mái nhà vững chãi thế này, bà con mới yên tâm quay lại ruộng đồng, gây dựng lại từ đầu”.
Tất bật chuẩn bị cho vụ mùa và Tết Nguyên đán
Trên các thửa ruộng ở xóm Bãi Điều, nhịp sống sản xuất đã bắt đầu hối hả trở lại. Anh Huỳnh Nhơn Ân (SN 1972, xã Sơn Hòa) đang lom khom dọn rác, cày xới đất để chuẩn bị cho vụ lúa Đông Xuân. Trận lũ đã cuốn trôi 1,5ha mía của gia đình anh, nhưng người nông dân này vẫn lạc quan: “Thiệt hại thì nhiều, nhưng còn đất, còn ruộng là còn hy vọng”.
Điểm tựa lớn nhất giúp anh Ân và bà con phục hồi sản xuất chính là những đàn bò – “cần câu cơm” đã được họ dắt đi sơ tán kịp thời trong lũ. Hình ảnh những con bò khỏe mạnh kéo xe chở vật liệu xây dựng, nông cụ lăn bánh trên đường làng trở thành biểu tượng cho sự can trường của người dân nơi đây.
Không chỉ có lúa và mía, những mảnh vườn nhỏ cũng đã xanh trở lại với rau màu. Những cây mai vàng sót lại sau lũ được người dân tỉ mẩn nhặt lá, chăm chút với hy vọng hoa sẽ kịp bung nụ đúng mồng Một Tết. Chị Trần Thị Mỹ Thư (SN 1976, xã Sơn Hòa) bộc bạch: “Còn giữ được mạng sống là còn may mắn. Giờ chỉ mong chăm lại mấy gốc mai, mong một năm mới bình yên hơn”.
Tại thôn Tây Hòa (xã Sơn Hòa) anh Nguyễn Thanh Đồng cũng vừa được bàn giao căn nhà cấp 4 kiên cố sau 25 ngày thi công thần tốc của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội. Trước đó, ngôi nhà sát bờ kè sông Ba Hạ của anh đã bị lũ cuốn sập hoàn toàn.
Những ngày đầu năm mới 2026, cầm chìa khóa trên tay, anh Đồng nghẹn ngào: “Được bước vào căn nhà mới có đầy đủ tivi, tủ lạnh, bàn ghế... tôi cảm giác như Tết đã đến sớm với gia đình mình”.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa Sô Minh Chiến cho biết, sau trận lũ lịch sử, toàn xã có 38 căn nhà phải xây mới. Đến nay, 100% các căn nhà này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ bà con về cây giống, làm đất và điều tiết nguồn nước thủy lợi để kịp thời xuống giống vụ mới.
Sự hồi sinh ở vùng hạ lưu Sông Ba Hạ không chỉ đến từ những viên gạch, bao xi măng mà còn được lấp đầy bởi hơi ấm của sự sẻ chia và niềm tin sắt đá của người dân vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Một mùa Xuân mới đang về, mang theo khát vọng đổi thay trên vùng đất vừa đi qua bão dữ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.