Kinhtedothi- Trong không khí phấn khởi của những ngày cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại các buôn làng của tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê đang rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng vang vọng khắp đại ngàn không chỉ là niềm vui hội tụ, mà còn mang theo những kỳ vọng, niềm tin sắt son của người dân Tây Nguyên đối với vận hội mới của đất nước.
Tại nhà cộng đồng buôn Cư Mblim (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), không khí những ngày này náo nhiệt hơn hẳn. Trong sắc phục truyền thống rực rỡ, các nghệ nhân và bà con cùng hòa mình vào nhịp chiêng, điệu xoang uyển chuyển. Mỗi nhịp chiêng vang lên như nhịp đập của lòng dân, thể hiện sự đoàn kết và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Chia sẻ trong niềm xúc động, Trưởng buôn Cư Mblim - ông Y Nguyên Bkrông cho biết: “Bà con mình vui lắm! Hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV, tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những quyết sách sát thực tế để đời sống người dân vùng sâu, vùng xa ngày càng ấm no, giàu đẹp. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ bảo tồn tinh hoa văn hóa như cồng chiêng, các điệu múa cổ và lễ hội truyền thống để bản sắc Ê Đê mãi trường tồn".
Đại hội XIV của Đảng còn là nơi gửi gắm những khát vọng vươn lên của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Từ các già làng, người có uy tín đến tầng lớp thanh niên, tất cả đều chung một ý chí hướng về ngày hội lớn của Đảng.
Bà H’Yam Bkrông - Người có uy tín tại buôn Tơng Jŭ (phường Ea Kao) bày tỏ: “Buôn làng rất phấn khởi trước những thành tựu của đất nước. Chúng tôi mong muốn Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương".
Sự thay đổi rõ nét nhất chính là diện mạo mới của các buôn làng tại Ea Kao. Từ một địa bàn thuần nông, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các buôn làng giờ đây đã thay da đổi thịt.
Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn khẳng định: “Không khí hân hoan đã lan tỏa đến từng nếp nhà dài. Hiện nay, bà con đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ có những bước ngoặt về hạ tầng chiến lược cho Tây Nguyên, tạo đòn bẩy để địa phương phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa kinh tế và bản sắc văn hóa".
Những hoạt động thiết thực tại phường Ea Kao nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung còn là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân chính là nền tảng vững chắc nhất để những chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống.
Giữa nắng gió vùng cao nguyên, tiếng chiêng vẫn ngân vang, mang theo khát vọng về một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới, đưa đất nước và các buôn làng vùng cao bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc.
Một số hình ảnh rực rỡ cờ hoa tại những tuyến đường trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk:
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.