Kinhtedothi- Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra rạng sáng 27/12 tại xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk), khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu sống được một trẻ sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi từ trong đám cháy.
Khoảng 2 giờ 55 phút ngày 27/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo cháy khẩn cấp tại một hộ dân thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú. Ngôi nhà nằm ở vị trí mặt tiền dọc tuyến Quốc lộ 14.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các xe chữa cháy chuyên dụng đã được điều động cấp tốc đến hiện trường. Do ngọn lửa bùng phát mạnh, lực lượng chức năng đã phải triển khai phong tỏa khu vực xung quanh để đảm bảo an ninh trật tự và tập trung công tác cứu hộ.
Vụ hỏa hoạn đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, bao gồm: ông Huỳnh Khánh D (sinh năm 1990), bà Tạ Thị Thanh N (sinh năm 1997) cùng hai người con là cháu Huỳnh Bảo H (sinh năm 2011) và cháu Huỳnh Bảo L (sinh năm 2021).
Một điều kỳ diệu đã xảy ra trong quá trình cứu nạn khi lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận và cứu sống thành công một trẻ sơ sinh khoảng một tháng tuổi, đưa bé ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm hoàn toàn.
Thông tin từ hiện trường cho biết, căn nhà bị nạn là nhà cấp 4, diện tích cháy ước tính khoảng 130m². Đáng chú ý, đây là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, ống nước và các phụ kiện chuyên dụng, đám cháy đã lan nhanh và tỏa ra nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho việc thoát nạn của các nạn nhân.
Video ghi nhận tại hiện trường vụ cháy.
Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại về tài sản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.