Khoảng 11h56 ngày 7-9, khi đang ứng trực tại phía Nam cầu Chương Dương, phường Hồng Hà (Hà Nội), Đại uý Đỗ Việt Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhận được yêu cầu giúp đỡ của lái xe taxi dẫn đường đưa sản phụ đang trở dạ đi cấp cứu.

Nhận được yêu cầu trên, Đại uý Đỗ Việt Dũng nhanh chóng báo cáo chỉ huy đưa sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kịp thời dù thời điểm trên khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm người và phương tiện lưu thông khá đông.
Trước đó, cách đây 3 ngày (4-9), vào lúc 14h33, tại nút phía Nam cầu Chương Dương một nạn nhân bị tai nạn lao động cũng được Đại uý Nguyễn Việt Dũng đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Còn cách đây 2 tháng, 1 trường hợp cụ ông bị ngất trên đường không có người thân cũng được Đại uý Nguyễn Việt Dũng đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện 108.

Những thông tin này đều được mạng xã hội đưa lên với rất nhiều lời ngợi khen. Bản thân Đại uý Đỗ Việt Dũng và đồng đội cũng không hay biết mình là nhân vật chính của những bài viết thu hút hàng triệu like và nhịp tương tác.
Đại uý Nguyễn Việt Dũng cho biết: Nhiều trường hợp đưa người bị nạn về nhà còn bị cộng đồng mạng nói là cố tình giữ xe để đưa về. Nhưng chúng tôi không giải thích mà vẫn âm thầm giúp đỡ người dân khi có yêu cầu và trực tiếp phát hiện các trường hợp người khó khăn nhờ giúp đỡ.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, trong công tác hàng ngày, việc giữ gìn hình ảnh tác phong người chiến sĩ Công an nhân dân luôn được đơn vị chú trọng. Mỗi ngày làm một việc tốt luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, và đó vẫn luôn là tác phong trong công việc, trong ứng xử hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.