Đây là tựa đề cuốn hồi ký đầy cảm hứng của Cha Michael Lapsley, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, tái hiện hành trình phi thường của Michael Lapsley, từ một vị linh mục trẻ tuổi đến một chiến binh đấu tranh vì tự do và cuối cùng trở thành một người chữa lành mang sứ mệnh toàn cầu.
Sinh ra ở New Zealand, Cha Michael Lapsley đến Nam Phi vào thời điểm chế độ apartheid (a-pác-thai) đang thống trị tàn bạo nơi này. Đối diện với sự bất công sâu sắc và những áp bức chủng tộc, ông đã lên tiếng chống lại chế độ, một hành động dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi Nam Phi. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm sự an toàn ở quê nhà, ông chọn sống lưu vong tại Lesotho và Zimbabwe, tiếp tục hành trình đấu tranh giải phóng với vai trò là một đại sứ của công lý và tự do.
Bi kịch xảy ra khi Cha Michael bị thương nặng do một quả bom thư - sự việc khiến ông mất đi đôi tay và một con mắt. Nhưng thay vì khiếp sợ và đầu hàng, ông đã biến những tổn thương cơ thể này thành động lực để bắt đầu một chương mới của cuộc đời: Hành trình chữa lành ký ức và hòa giải.
Với tinh thần không chịu khuất phục, Cha Michael đã sáng lập Viện Chữa lành ký ức, nơi giúp những người chịu tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực và áp bức trên khắp thế giới tìm lại hy vọng, sự an yên trong tâm hồn và niềm tin vào lòng nhân ái cũng như cuộc sống tốt đẹp.
Cuốn sách “Cứu chuộc quá khứ: Hành trình từ chiến binh tự do đến người chữa lành” được viết bởi Michael Lapsley cùng người bạn thân thiết Stephen Karakashian - người đã lắng nghe, thấu hiểu và giúp ông hoàn thiện từng trang bản thảo, chỉnh sửa nội dung, câu từ...
Sách gồm 4 phần: “Vụ đánh bom và hậu quả”, “Chiến binh tự do”, “Trở thành người chữa lành”, “Sứ mệnh toàn cầu”. Như chính tác giả đã viết: “Nếu không chữa lành những trái tim tan vỡ, chúng ta sẽ không thể hy vọng tạo ra một xã hội công bằng và bền vững, nơi mọi người đều có chỗ đứng, bởi những nạn nhân của quá khứ có thể dễ dàng trở thành những kẻ bạo hành trong tương lai”.
Cuốn hồi ký của Cha Michael không chỉ kể về những biến cố cá nhân mà còn phản ánh sâu sắc hành trình lịch sử của Nam Phi - từ những ngày đen tối dưới chế độ apartheid đến sự ra đời của một nền dân chủ đa sắc. Qua từng trang sách, độc giả sẽ thấy rõ sự gắn kết giữa cuộc đời của Cha Michael với cuộc đấu tranh của người dân Nam Phi, cũng như vai trò của đức tin, lòng trắc ẩn và sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Đặc biệt, Cha Michael nhấn mạnh vai trò của việc đối mặt và chữa lành ký ức - một hành trình không dễ dàng nhưng rất cần thiết để vượt qua được những nỗi đau.
Thông qua những câu chuyện đầy cảm hứng về lòng nhân ái, ý chí kiên cường và khả năng vượt qua nghịch cảnh, cuốn sách không chỉ mang đến bài học quý giá mà còn khơi dậy trách nhiệm trong mỗi cá nhân để chung tay xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình và nhân ái.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.