Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuốn truyện trinh thám "Sherlock Holmes mất tích" ra mắt độc giả VN

TUYETMINH| 11/09/2007 17:37

(HNMĐT)-

(HNMĐT)- "Sherlock Holmes mất tích" của tác giả Jamyang Norbu, là một trong những tác phẩm thuộc Tủ sách trinh thám Nhã   Nam, sau Đường du mục của Didier Daeninckx, Tường lửa, Chậm một bước của Henning Mankell, và Xạ thủ nằm bắn của Jean- Patrick Manchette.

Cuốn "Sherlock Holmes mất tích" kể về câu chuyện vì một lý do bất đắc dĩ, Hurree Chunder Mookerjee - một người làm việc tại bộ ngoại giao Ấn Độ và cũng là một người hiểu biết sâu sắc về văn hóa Tây Tạng - phải tìm tới ẩn thân tại thành phố Bom Bay. Và khi đang chán ngán cuộc sống phẳng lặng, tiện nghi nhưng quá nhàn rỗi, anh đột nhiên nhận được lệnh phải tìm hiểu một vị khách bí ẩn tới từ Nauy có tên Sigerson.

 Thật bất ngờ, người đó chính là vị thám tử lừng danh nước Anh - Sherlock Holmes. Ngay khi họ rời khỏi tàu, nơi có thêm sự xuất hiện của một người quan trọng của chính phủ Ấn Độ tên – Strickland, vị thám tử đã biết rõ tất cả về anh và cùng lúc đó, nhiệm vụ của Hurre đã trở thành bảo vệ cho tính mạng của Sherlock Holmes, và họ trở thành những người đồng hành. Cùng lúc đó, khách sạn Taji Mahal nơi Sherlock Holmes tới nghỉ bị náo loạn bởi cái chết kinh hoàng của một người phục vụ - toàn thân anh ta đẫm máu nhưng không hề có vết thương. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và được Sherlock Holmes nhanh chóng giải đáp với sự giúp đỡ của Strickland và Hurree.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sherlock Holmes tiết lộ cho những người bạn của mình rằng cả nước Anh nghĩ ông đã chết tại  thác nước cùng với kẻ tội phạm nguy hiểm ẩn dưới vỏ bọc giáo sư Moriarty. Tên giáo sư độc ác đã chết, nhưng vị thám tử tin rằng, những kẻ tay chân của hắn vẫn  tiếp tục theo đuổi để tiêu diệt ông. Việc điều tra cái chết của người nhân viên khách sạn  hé lộ cho họ biết: đại tá Moran – một trong những người hùng đáng kính của Ấn Độ chính  là đồng đảng của tên giáo sư nham hiểm.

 Họ tiếp tục cuộc hành trình và luôn luôn sẵn sàng để đối phó với những kẻ rắp tâm giết bằng được Sherlock Holmes. Vị thám tử tài ba mong muốn được tới được Tây Tạng, dù đó là đất cấm với người phương Tây từ khi triều đình Mãn Thanh đặt quyền kiểm soát nơi này. Nhưng chẳng có gì ngăn cản nổi Sherlock Holmes, nhất là khi ông lại có biệt tài giả trang và được thúc đẩy bởi một động lực mạnh mẽ: bảo vệ vị Đạt Lai Lạt Ma đang bị triều đình Mãn Thanh chèn ép và bôi nhọ thanh danh…

 Và đất nước Tây Tạng đã mở ra trước mắt họ với hàng ngàn điều lý thú cũng như vô vàn điều hiểm nguy đang đợi chờ…

 Tuyết Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cuốn truyện trinh thám "Sherlock Holmes mất tích" ra mắt độc giả VN

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.