Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc sống vẫn luôn vui vẻ với “Nụ cười của Cương”

TUYETMINH| 19/03/2005 16:25

(HNMĐT) - “Nụ cười của Cương” là tên cuộc triển lãm của hoạ sỹ trẻ Nguyễn Nghĩa Cương vừa khai mạc tối ngày 18/3/2005 tại  Art Vietnam Gallery - 30, Hàng Than, Hà Nội đã thu hút được sự hứng thú của đông đảo người yêu mỹ thuật và giới chuyên môn.

Bức "Con ếch và bó đuốc" của Nguyễn Nghĩa Cương.

(HNMĐT) - “Nụ cười của Cương” là tên cuộc triển lãm của hoạ sỹ trẻ Nguyễn Nghĩa Cương vừa khai mạc tối ngày 18/3/2005 tạiArt Vietnam Gallery - 30, Hàng Than, Hà Nội đã thu hút được sự hứng thú của đông đảo người yêu mỹ thuật và giới chuyên môn.

Hơn 40 bức tranh được thể hiện bằng chất liệu bột màu vẽ trên những trang quảng cáo của báo đã làm nên một phong cách riêng của hoạ sỹ Nguyễn Nghĩa Cương. Anh đã mượn chính gương mặt của mình để làm cái cớ lý giải những vấn đề cần đả kích, châm chọc trong xã hội hiện nay.

Nguyễn Cương cho biết, anh vẽ như để chơi chứ chưa bao giờ đi tim cho mình một chủ đề nào cả. Mọi ý tưởng cứ đến trong đầu anh bất cứ lúc nào cũng thành tranh. Nhiều lúc anh vẽ không biết mệt mỏi, vẽ đến mệt bã người. Thế nên như đã có lần bà Suzanne Lecht, Giám đốc Mỹ thuật của Art Vietnam Gallery từng nhận xét, tranh của Nghĩa Cương như “đùa với cuộc đời, chơi trên trang giấy”. Với bản tính của một người thích vui đùa – Nguyễn Nghĩa Cương đã miêu tả cuộc sống trong tình trạng đầy đủ nhất, phong phú nhất, nghèo khổ nhất, sung sướng nhất cũng như buồn bã nhất của nó. Một loạt các biểu hiện đầy đủ của con người đang thoải mái tràn ra trên giấy từ bút vẽ. Có tác phẩm chỉ miêu ta những niềm vui đơn giản của cuộc đời nhưng cũng có tác phẩm lại gợi lên nỗi buồn đau xé ruột mà không tia nắng mặt trời nào có thể hoá giải được.

Qua tranh của anh có thể thấy, tâm hồn tác giả là tâm hồn của một đứa trẻ bướng bỉnh, dễ vui ngay đấy để rồi chốc lát ngay sau đó lại bất thần cảm thấy hết sức chán nản buồn bã. Nguyễn Nghĩa Cương cảm thấy rất thoải mái với loạt xúc động rất khác nhau này và hình như từ xa anh ngắm nhìn nó một cách vui vẻ. Sẵn có khiếu hài hước tinh quái, Cương không sợ tự chế giễu mình và chế giễu tất cả những thay đổi bất thường trong cuộc đời.

Tranh của Nguyễn Nghĩa Cương luôn tạo cho người xem một cảm giác phải bật cười ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng ẩn sâu trong đó là sự mỉa mai, phê phán. Tận dụng những vật liệu đơn giản nhất - bột màu vẽ trên giấy báo – Cương thường hay sử dụng chất liệu này để góp phần tạo nên thông điệp của mình. Tách riêng một hình ảnh hay một câu nói ra từ một lời quảng cáo trên báo chí, Cương gia công tạo ra một hình ảnh để thao túng và bóp mép ý nghĩa của nó nhằm làm cho phù hợp với ý nghĩa của riêng anh. Thả lỏng cho chí tưởng tượng mặc sức bay bổng, tính thất thường hay bông lơn của Cương lại hấp dẫn người xem và sự cười đùa mỉa mai của nó cũng dễ lây lan.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm của Cương, người xem như được dạo qua một cuộc hành trình vui vẻ, nhẹ nhõm khiến ta cảm thấy trẻ trung, hạnh phúc, tràn đầy sinh lực. Có lẽ đó cũng là một trong những sứ mệnh mạnh mẽ nhất của nghệ thuật: bíên đổi người ta vào một thế giới khác, nơi đó những nỗi buồn và sự thăng trầm của cuộc đời bị lãng quên để tất cả chỉ còn lại niềm vui trong khoảnh khắc.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cuộc sống vẫn luôn vui vẻ với “Nụ cười của Cương”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.