Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Cuộc gọi lúc nửa đêm”

TUYETMINH| 06/10/2006 14:59

(HNMĐT)- “Cuộc gọi lúc nửa đêm” (tựa gốc là “When a stranger call”) của đạo diễn Simon West sẽ mang đến cho khán giả yêu thích dòng phim kinh dị những giây phút đáng nhớ.

(HNMĐT)- “Cuộc gọi lúc nửa đêm” (tựa gốc là “When a stranger call”) của đạo diễn Simon West sẽ mang đến cho khán giả yêu thích dòng phim kinh dị những giây phút đáng nhớ.


                                               Một cảnh trong phim

Mở đầu phim là hình ảnh một ngôi nhà vắng lặng nằm tít trên đỉnh núi heo hút, chỉ có cô nữ sinh Jill Johnson (Camilla Belle đóng) nhận lời ở lại trông bọn trẻ cho bố mẹ chúng đi dự tiệc. Khi Jill cảm thấy thoải mái khi bọn trẻ say ngủ, ngôi nhà chìm vào màn đêm yên tĩnh, thì cô bắt đầu nhận được hàng loạt cú điện thoại của một kẻ lạ mặt.

Hắn không nói gì với Jill ngoại trừ một lời cảnh báo: “Hãy xem chừng bọn trẻ!” khiến cô thực sự lo sợ. Jill ngờ ngợ hiểu rằng kẻ lạ mặt đang có mặt trong ngôi nhà. Với tất cả lòng can đảm, Jill đã một mình đối mặt với thế lực vô hình đang ẩn náu trong căn nhà nhằm cứu sống bọn trẻ và cứu lấy chính mình….

Bộ phim "Cuộc gọi lúc nửa đêm" là một xuất phẩm của Davis Entertainment Screen Gems giới thiệu và được đạo diễn Simon West đứng ra nhào nặn. Ông đã từng thành công với hai siêu phẩm là bộ phim Lara Croft: Tomb Raider (Bí mật ngôi mộ cổ) và Con Air.

Đạo diễn Simon West đã gặp rất nhiều áp lực khi thực hiện "Cuộc gọi lúc nửa đêm" bởi cách đây hơn 25 năm, năm 1975 bộ phim "Điện thoại giữa đêm khuya" nói về cô giữ trẻ (do diễn viên Carol Kane thủ diễn) một mình trong đêm đã suy sụp hoang mang trước những cú điện thoại của một kẻ vô danh liên tục gọi đến cho cô trong đêm. Bộ phim đã tạo cơn sốt vé và cũng là hiệu ứng cho hàng loạt nhưng phim kinh dị về những tên sát nhân tâm thần sau đó.

Và 25 năm sau, Ken Lemberger, người đồng sáng lập hãng giải trí Sony Pictures, bỗng có hứng làm lại bộ phim kinh điển này và đó là lý do Cuộc gọi lúc nửa đêm đã được thực hiện.

Bộ phim với thời lượng 104 phút và được coi là "Bình cũ rượu mới" nhưng vẫn... ngon. Hy vọng, "Cuộc gọi lúc nửa đêm" tiếp tục tạo cơn sốt vé tại Hà Nội trong mùa thu này.

Bộ phim được khởi chiếu tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 13/10/2006 tại các rạp: Tháng Tám, TTCP Quốc Gia, Bạch Mai, Đặng Dung, Megastar, Dân Chủ, Sinh Viên, Fansland.


Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cuộc gọi lúc nửa đêm”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.