Xã hội

Cuộc chạy đua định danh 87 hài cốt liệt sĩ ở Bất Bạt

Mai Hoa 14/09/2026 - 16:48

Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng đặc thù đất sỏi gồ ghề nơi vùng bán sơn địa, quân và dân xã Bất Bạt đang dồn trọn tâm sức cho từng mẫu sinh phẩm ADN trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

bat-bat-3.jpg
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã Bất Bạt thực hiện nghi thức dâng hương trước giờ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Việc triển khai khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 87 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Bất Bạt không chỉ là bài toán khó, đòi hỏi sự cẩn trọng, chuẩn xác tuyệt đối trong từng thao tác khai quật, mà còn là cuộc chạy đua ráo riết với thời gian. Đó là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim, thắp lên niềm tin đưa các anh hùng liệt sĩ sớm tìm lại họ tên và sum họp cùng nguồn cội.

Hành trình khai quật, thực hiện từng thao tác lấy mẫu sinh phẩm ADN diễn ra trong sự cẩn trọng và trang nghiêm. Ở đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là một kế hoạch công tác chính trị - quân sự, mà đã trở thành cuộc chạy đua với thời gian, được thôi thúc bởi mệnh lệnh từ trái tim của những người đang sống đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nỗi niềm riêng và hy vọng của người lính

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Lĩnh (xã Bất Bạt), ông Nguyễn Hùng Mạnh, Thôn đội trưởng thôn Đan Thê lặng nhìn những hàng bia mộ trải dài. Ít ai biết rằng, người cán bộ cơ sở xông xáo, ngày đêm bám sát địa bàn phối hợp cùng các đơn vị quân đội ấy lại mang trong mình nỗi khắc khoải khôn nguôi suốt mấy chục năm qua. Gia đình ông Mạnh có hai người thân hy sinh vì độc lập dân tộc nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Đó là người ông nội ngã xuống năm 1968 giữa chiến trường Quảng Trị rực lửa và người bác ruột hy sinh năm 1953 trong những ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.

bat-bat-1.jpg
Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Thôn đội trưởng thôn Đan Thê, xã Bất Bạt, Hà Nội chia sẻ về niềm khắc khoải của gia đình khi chưa tìm được hài cốt người thân là liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

“Mỗi lần thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên, nhìn di ảnh của ông và bác, lòng tôi lại thắt lại. Chiến tranh lùi xa nửa thế kỷ, nhưng nỗi ngóng trông người thân trở về vẫn âm ỉ cháy trong từng bữa cơm, từng hoạt động của gia đình”, ông Nguyễn Hùng Mạnh xúc động chia sẻ.

Khi đón nhận chủ trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đối với ông Mạnh, đây là trách nhiệm thiêng liêng và niềm hy vọng cháy bỏng: Làm sao để từng mẫu ADN của các thân nhân và hài cốt liệt sĩ được đối chiếu chính xác nhất, để những người lính năm xưa sớm tìm lại được tên tuổi.

Với tâm thế ấy, ở vai trò Thôn đội trưởng, ông đã tích cực vận động, kết nối sức mạnh của toàn thể hệ thống chính trị cơ sở - để hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, mỗi địa phương đều có những thuận lợi và thách thức riêng, nhưng xã Bất Bạt lại mang những đặc thù riêng so với các địa bàn khác của Thủ đô.

bat-bat-7-pct-giao.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Việt Giao khẳng định địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, huy động tối đa nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ hiệu quả nhất. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Việt Giao cho biết: Bất Bạt là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, địa phương hiện quản lý 4 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 581 ngôi mộ. Đây là một con số rất lớn đối với một xã ngoại thành. Điều đáng nói, trong bức tranh tâm linh và tri ân sâu sắc ấy, địa phương có đến 320 ngôi mộ gió (mộ tượng trưng, không có hài cốt bên dưới do liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường xa chưa tìm được thi thể) và 174 ngôi mộ đã xác định được đầy đủ thông tin. Đặc biệt, còn tới 87 ngôi mộ liệt sĩ hiện chưa xác định được danh tính đang an nghỉ tại các nghĩa trang của xã.

Trước thách thức đó, Đảng ủy, UBND xã Bất Bạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cấp trên, huy động tối đa nhân lực, cơ sở vật chất, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng trong thân nhân liệt sĩ và nhân dân, bảo đảm quá trình triển khai diễn ra trang nghiêm, thận trọng, đúng quy trình và phong tục tập quán truyền thống.

Tinh thần xung kích và sự chuẩn xác tuyệt đối

Hiểu rõ tính chất đặc thù và yêu cầu cấp bách của địa bàn, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã nhanh chóng cử lực lượng tăng cường hỗ trợ địa phương. Trực tiếp tham gia tại hiện trường, Thiếu úy Hà Văn Hiệu, Chính trị viên phó Đại đội 767, Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ đã có mặt từ những ngày đầu chiến dịch để phối hợp khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.

bat-bat-5-hieu.jpg
Thiếu úy Hà Văn Hiệu khẳng định "quyết tâm thép" và sự cẩn trọng tỉ mỉ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này. Ảnh: Mai Hoa

Theo Thiếu úy Hà Văn Hiệu, đây là nhiệm vụ chính trị - xã hội đặc biệt, đòi hỏi tiến độ khẩn trương nhưng yêu cầu độ chuẩn xác phải là tuyệt đối. Vì vậy, công tác quán triệt tư tưởng, xây dựng quyết tâm thép và sự cẩn trọng tỉ mỉ cho từng chiến sĩ luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong đội hình làm nhiệm vụ đặc biệt ấy, có những gương mặt rất trẻ của thế hệ hôm nay. Binh nhì Đặng Gia Bảo, Chiến sĩ Tiểu đoàn 97, dù mới nhập ngũ hơn 6 tháng và vừa hoàn thành chương trình huấn luyện tân binh, đã nhanh chóng hòa nhịp với tinh thần làm việc nghiêm túc, chu đáo.

bat-bat-4.jpg
Binh nhì Đặng Gia Bảo bày tỏ sự xúc động khi được góp sức, tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Gạt những giọt mồ hôi, Binh nhì Đặng Gia Bảo xúc động bộc bạch: “Được tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Mỗi tấc đất nâng niu hôm nay nhắc nhở người lính trẻ chúng tôi phải sống, học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước".

Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bất Bạt đang từng bước hiện thực hóa ước vọng ngàn đời của thân nhân liệt sĩ. Những mẫu phẩm ADN chắt chiu từ lòng đất mẹ hôm nay chính là chiếc cầu nối thiêng liêng, thắp lên niềm tin mãnh liệt rằng một ngày không xa, 87 phần mộ chưa rõ thông tin tại Bất Bạt sẽ được trả lại đầy đủ họ tên, quê quán, để các anh hùng liệt sĩ thanh thản yên nghỉ trong vòng tay ấm áp của non sông và gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cuộc chạy đua định danh 87 hài cốt liệt sĩ ở Bất Bạt

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.