Đời sống

Cụ ông đi tập thể dục quên đường về nhà được giúp đỡ

Chu Dũng 28/05/2024 - 20:00

Chiều 28-5, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã bàn giao cụ ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1949, ở tổ 37 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị lạc đường về nhà.

Trước đó, lúc 7h15 ngày 28-5, tại ngã tư Nguyễn Khoái - Lãng Yên, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ, phát hiện một cụ ông đi dưới lòng đường giữa trời nắng có biểu hiện mệt mỏi, đã đưa vào chốt nghỉ ngơi.

82d707c5-7d70-42a1-a96f-617a50970dc3.jpeg
Cảnh sát giao thông giúp đỡ cụ Hùng. Ảnh: Chu Dũng

Lúc này, cụ ông không nhớ tên tuổi mình và địa chỉ gia đình, Chỉ huy Đội đã yêu cầu đưa cụ về đơn vị nghỉ ngơi. Ngay sau đó qua các nền tảng mạng xã hội, kênh VOV giao thông, thông tin về cụ ông đã được lan truyền nhờ cộng đồng hỗ trợ.

d16fa096-8d85-4e28-9b76-1a7ccbb62eea.jpeg
Cụ Hùng được con trai đón về tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 4. Ảnh: Chu Dũng

9h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1975, ở tổ 37 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) là con trai cụ liên hệ với tổ công tác đón cụ về với gia đình. Anh Hà cho biết, cụ Hùng sức khỏe yếu, lúc nhớ lúc quên, nhưng theo thói quen, cụ vẫn dậy sớm tự mở cửa đi tập thể dục. Ngay từ 6h sáng cùng ngày, gia đình anh Hà đã tỏa đi các nơi tìm cụ nhưng không thấy. Trong lúc lo lắng, anh Hà và gia đình rất vui mừng khi nhận thông tin cụ được cảnh sát giao thông giúp đỡ. Anh Hà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ ông đi tập thể dục quên đường về nhà được giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.