(HNMĐT)- Từ ngày 1/11 đến hết 5/11/2006, vở kịch lừng danh
Các đạo diễn nước ngoài dàn dựng vở "Nhà Búp bê"
Nhà búp bê là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà viết kịch lừng danh Henrick Ibsen, được viết năm 1879 và đã “làm cả châu Âu sửng sốt”.
Vở kịch nổi tiếng "Nhà Búp bê" đã được Nhà hát Tuổi Trẻ hợp tác cùng Đại sứ quán Na Uy dàn dựng nhân dịp Lễ hội Ibsen tại Việt Nam 2006. Vở diễn do NSƯT Lê Hùng đạo diễn, NSND Lê Khanh và Khánh Huyền trong vai Nora; NSƯT Chí Trung và Sỹ Tiến trong vai Henmer; Văn Thành và Quỳnh Dương trong vai Krôgxtad...
Vở kịch Nhà Búp-bê là vở chấm dứt những loại kịch phòng khách đang thịnh hành lúc đó. Diễn biến của vở kịch đã nêu lên không một chút thương hại tính tự cao, tự đại, lòng ích kỷ tồi tệ của người chồng, trong những lúc nghiêm trọng của cuộc đời khiến người vợ đáng yêu của anh ta nhận ra rằng chị chỉ là một con búp- bê xinh đẹp, không có khả năng giáo dục con cái hoặc làm bất cứ việc gì khác, đến nỗi khi vở kịch kết thúc, chị phải lìa bỏ nhà, sập cửa ra đi để tự mình nhận thức lấy cuộc đời...
Cây chuyện nói về Henmer, một luật sư, chồng của Nôra, trước đây bị ốm nặng, bác sỹ bảo phải sang Ý an dưỡng nhưng gia đình không có tiền. Nôra đã phải vay của luật sư Krôgxtad một số tiền và đã phải giả mạo theo yêu cầu Krôgxtad. Chị giấu chồng việc vay nợ và nói số tiền đó là của cha cho để Henmer yên tâm đi an dưỡng. Chỉ vì muốn cứu sống chồng khỏi căn bệnh hiểm nghèo đã mạo nhận chữ ký của người cha quá cố để vay tiền Krôgxtad.
Cô âm thầm giữ kín bí mật, một mình chắt chiu trả nợ trong khi vẫn không dám đụng đến số tiền lương của chồng đưa về, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của chồng và các con. Nhưng dành dụm mãi mà vẫn chưa trả hết nợ, may sao chồng cô được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng và Nôra có hy vọng sẽ trả xong nợ.
Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra là Krôgxtad lại chính là nhân viên bị sa thải khi chồng cô làm giám đốc. Bị đuổi việc, anh ta gửi thư cho giám đốc nói rõ sự thật và dọa sẽ đưa ra tòa. Sự thật được phơi bày, Nôra bị chồng mắng nhiếc là đồ giả dối, xấu xa. Quá đau đớn và thất vọng, Nôra bỏ ngôi nhà - nơi mà cô nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là con búp bê....
NSND Lê Khanh trong vai Nora
Sau cách mạng tháng Mười, các nhà hát ở Xô Viết cũng liên tiếp dựng vở này. Đáng chú ý là trong vở dựng của Maychôn, kịch bản đã được thay đổi ít nhiều cho phù hợp với yêu cầu giáo dục tư tưởng thời đó, và tên vở cũng được đổi thành "Bi kịch của Nôra" (1922).
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.