Công an Thủ đô tạo điều kiện để cựu chiến binh dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Minh Phương 01/09/2025 22:32

Hành trình vượt gần ngàn cây số của người cựu chiến binh Quảng Ngãi và câu chuyện xúc động của "nhân chứng sống" lịch sử, tất cả đều được Công an Hà Nội hỗ trợ để có thể tham dự trọn vẹn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là một sự kiện trọng đại của đất nước. Để sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng, Công an thành phố Hà Nội (CATP) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ an ninh trật tự. Cùng với đó, lực lượng công an còn có những hành động thiết thực, đầy nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Đáng chú ý, câu chuyện về cụ Lê Bình (sinh năm 1927, hiện trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã để lại ấn tượng sâu đậm. Cụ là một trong những "nhân chứng sống" của lịch sử, từng trực tiếp tham gia giành chính quyền năm 1945, chiến đấu ở Thượng Lào và Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó vinh dự có mặt trong đoàn quân tiếp quản Thủ đô năm 1954.

Tiếp đó, cụ trở thành cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù tuổi đã cao, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng cụ vẫn luôn nung nấu một nguyện vọng: được chứng kiến tận mắt lễ diễu binh, diễu hành trọng thể của đất nước tại Quảng trường Ba Đình.

Cán bộ CATP đã trực tiếp đến thăm hỏi cụ Lê Bình.

Nắm bắt được mong ước ấy của cụ, CATP đã lên phương án chi tiết để hỗ trợ đặc biệt. Từ việc sắp xếp phương tiện di chuyển chuyên dụng, bố trí nơi lưu trú thuận tiện, đến việc cử cán bộ y tế theo dõi sức khỏe thường xuyên, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cụ trong suốt quá trình tham dự sự kiện.

Cùng với cụ Lê Bình, câu chuyện về cựu chiến binh Phan Văn Minh (sinh năm 1958, người dân tộc Cor, tỉnh Quảng Ngãi) cũng đầy xúc động. Ông đã vượt gần 1.000 km ra Thủ đô với mong muốn được trực tiếp tham dự "ngày hội non sông". Điều kiện kinh tế không mấy dư dả, ông Minh ban đầu chỉ định "ngủ đâu cũng được", nhưng qua sự kết nối của các tình nguyện viên, câu chuyện của ông đã đến tai CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, đã trực tiếp chỉ đạo liên hệ và sắp xếp chỗ ở tại Nhà khách của CATP, tạo mọi điều kiện để ông Minh được tham dự trọn vẹn sự kiện. Sự đón tiếp nồng hậu này đã khiến ông Minh vô cùng xúc động.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP đã trực tiếp chỉ đạo liên hệ và sắp xếp chỗ ở tại Nhà khách của CATP để ông Minh được nghỉ ngơi chu đáo.

Những hành động này của Công an Hà Nội không chỉ là sự hỗ trợ vật chất đơn thuần mà còn là sự tri ân sâu sắc, tình cảm chân thành đối với thế hệ cha anh đi trước. Cả cụ Lê Bình và ông Phan Văn Minh đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cán bộ chiến sĩ CATP vì sự hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Với họ, đây không chỉ là niềm vinh dự khi được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của dân tộc mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, giúp thế hệ đi trước cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Công an Thủ đô tạo điều kiện để cựu chiến binh dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.