TTTĐ - Một trường hợp chuyển khoản nhầm với số tiền hơn 59 triệu đồng vừa được Công an xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) hỗ trợ xử lý, giúp người dân nhận lại tài sản, đồng thời lan tỏa tinh thần “nhặt được của rơi trả lại người mất” giữa đời thường.
Ngày 17/8, Công an xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp trao trả số tiền 59.010.000 đồng do người dân nhận được từ giao dịch chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 13/8, tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1988, ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội) bất ngờ nhận hai lần chuyển tiền. Lần đầu lúc 14 giờ 15 phút với số tiền 59 triệu đồng; lần sau lúc 15 giờ 56 phút với số tiền 10.000 đồng. Do không rõ nguồn gốc, lo ngại đây có thể là thủ đoạn lừa đảo, anh Thân đã chủ động đến Công an xã trình báo.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định người chuyển nhầm là chị Đỗ Thị Oanh (sinh năm 1978, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Sau khi làm việc, Công an xã Nhơn Hội đã hướng dẫn anh Thân lập biên bản trao trả toàn bộ số tiền cho chị Oanh.

Nhận lại tài sản, chị Oanh bày tỏ sự cảm ơn trước hành động trung thực của anh Thân và sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Nhơn Hội.
Hành động trả lại tiền chuyển nhầm của anh Nguyễn Văn Thân, cùng sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an, không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn lan tỏa những giá trị đẹp về lòng trung thực, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.