Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con nhà tướng...

TUANDIEP| 27/09/2008 08:53

(HNM) - Gặp anh tại Hội thi “Đại đội trưởng giỏi” của Đoàn B01 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) năm 2008, tôi thật sự bị cuốn hút bởi tác phong nhanh nhẹn của một quân nhân chuyên nghiệp. Anh là Đào Trọng Lương,con trai của Liệt sĩ, Trung tướng Đào Trọng Lịch, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Giữa cái nắng như đổ lửa, thí sinh tham gia Hội thi “Đại đội trưởng giỏi năm 2008” Đoàn B01 đang hăng say thực hành bài thi. Đại đội phó quân sự Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 Đào Trọng Lương đang phơi nắng thực hiện phần thi hậu cần. Những “đầu bài” hóc búa được đưa ra, đều được anh trả lời một cách nhanh nhạy. Thuộc thế hệ 8X “đời đầu” nhưng đã là đảng viên, đại đội phó, chỉ huy trên dưới một trăm chiến sĩ, Trung úy Lương vẫn giữ vẻ bẽn lẽn, ít lời. Tuy vậy, trong công việc, anh là người nổi tiếng bởi ý chí tự lực, tự rèn vươn lên.

Ít ai biết cuộc sống của người “con nhà tướng” ấy thiệt thòi trăm bề. Anh mất mẹ từ khi mới 7 tuổi, cậu em trai 4 tuổi còn ngơ ngác. Công việc của một vị tướng buộc bố anh phải xa nhà triền miên. Một mình chị anh thay bố, thay mẹ chăm sóc các em trưởng thành trong một ngôi nhà nhỏ ở tận huyện Văn Chấn, Yên Bái. Chuyến bay định mệnh của đoàn quân sự cấp cao QĐ ta bên Lào năm 1998 đã cướp đi người cha yêu quý của anh. Vượt qua tất cả những nỗi buồn, mặc cảm, trong đầu Lương lúc nào cũng tự nhủ “Rèn luyện! Phấn đấu! Quyết tâm!”. 15 năm trong môi trường quân đội đã giúp anh có nghị lực, sự rắn rỏi, lại được thừa hưởng bản lĩnh chính trị, quân sự cao cường của bố. Trung tá Nguyễn Đình Lưu, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn S92 bảo: “Lương giống bố y hệt, cậu ấy thông minh, có tài thao lược, trưởng thành nhanh. Bất cứ việc gì được giao, Lương đều làm rất có trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc”.

Hàng chục năm thiếu vắng bố mẹ, trở thành người chỉ huy trẻ nhiệt tình, giản dị, được bạn bè yêu quý, những nỗ lực của Lương thật đáng cảm phục và tự hào. Đúng là “con nhà tướng”!

Yên Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Con nhà tướng...

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.