(HNM) - Sân bay quốc tế Don Mueang đang chìm dần khi đê chắn mạn Bắc bị vỡ tung trước sức tấn công hung hãn của nước lũ. Từ chỗ là trung tâm chỉ huy chiến dịch chống lũ lụt và là nơi tránh lũ của người dân Bangkok, 24 giờ qua, sân bay lớn thứ hai của thủ đô Thái Lan đã ngừng hoạt động vì nước lũ đã biến nơi đây thành một ốc đảo. Hơn 4.000 người đang tránh lũ ở Don Mueang phải chạy tới sân vận động quốc gia Supachalasai bằng mọi phương tiện có thể.
Nước lũ tiếp tục tràn vào sân bay quốc tế Don Mueang tại thủ đô Bangkok. |
Hệ thống xả lũ đang hoạt động hết công suất để cố giữ an toàn cho trung tâm Bangkok, song hệ thống này chỉ có thể tiêu thoát khoảng 400 triệu mét khối/ngày giữa lúc có tới 8 tỷ mét khối nước đang ồ ạt đổ về thủ đô của Thái Lan. Nhiều khu vực khác của thành phố 12 triệu dân đã không còn sức đề kháng trước con nước dữ. 90% quận Don Mueng và 70% quận Bang Phlad đã bị ngập, người dân hai khu vực này cùng các quận Thawi Wattana, Wang Thong Lang và Lat Phrao đã được yêu cầu phải di chuyển đến những nơi cao hơn. Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra phát lệnh báo động, yêu cầu dân cư tại 13 khu vực bên ngoài đê chắn của dòng Chao Phraya sơ tán khẩn cấp. Theo tính toán, với tốc lực khủng khiếp của cơn lũ, mức nước của con sông chảy qua Bangkok này sẽ đạt đỉnh 2,65m vào 6h sáng ngày thứ bảy (29-10) tới và sẽ chỉ mất tối đa 30 phút để nước tràn bờ. Nếu điều đó xảy ra, có những nơi ở Bangkok sẽ chìm dưới 3m nước. Dù đã vận dụng mọi hình thức thoát nước như nắn dòng, mở rộng ba con sông ở tỉnh Nakhon Pathom để giảm bớt áp lực nước đổ về thủ đô, nhưng địa hình tương đối bằng phẳng ở vùng Bangkok khiến con lũ đang cuồn cuộn không chảy theo ý muốn của các nhà chức trách để tìm lối thoát nhanh nhất ra Vịnh Thái Lan. Trong khi đó, triều cường liên tiếp đã ngăn lũ thoát khiến tình hình càng nan giải.
Đến sáng 28-10, dù bản đồ ngập nước của Bangkok đang ngày một mở rộng nhưng nhìn chung, phần lớn khu vực quan trọng nhất của thành phố này vẫn chưa bị tê liệt. Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy tốc độ nước khoảng 4.000m3/giây đang tràn về thủ đô cho thấy tình cảnh thực sự nguy hiểm mà Bangkok phải đối mặt. Gần như mọi cố gắng của con người đã trở nên bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của dòng lũ và mọi việc gần như phụ thuộc vào việc nước sẽ lên cao tới đâu tại Bangkok.
Cuộc khủng hoảng thực sự bao trùm 3/4 lãnh thổ Thái Lan từ tháng 7 đến nay đang tiến vào trung tâm kinh tế xứ Chùa Vàng. Sau một thời gian dài phải căng mình đối phó với lũ lụt ở khắp nơi, nguồn cung thực phẩm thiết yếu, nước uống, nước sinh hoạt... ở mức thấp đang gây khó khăn cho Chính phủ của Thủ tướng Yingluck trong việc bảo đảm cuộc sống cho người dân. Nhiều nhà máy sản xuất nước ngọt đã phải làm nước đóng chai, các xe tải phát nước miễn phí cho dân chúng đã xuất hiện ở nhiều con phố trong khi hàng hóa tại các siêu thị bắt đầu khan hiếm. Chính quyền trung ương Thái Lan đang gồng mình trấn an dân chúng trong cơn thiên tai chưa từng thấy suốt hơn 50 năm qua.
Do đó, quyết định chi 325 tỷ baht (khoảng 10,5 tỷ USD) vừa được nội các Thái Lan chuẩn y để tái thiết đất nước, chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tiểu thương và các cá nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cũng được nhìn nhận là một động thái nhằm giảm bớt thiệt hại của cơn hồng thủy với nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Nhưng, ngân khoản này xem ra chưa thấm vào đâu so với những tổn thất nặng nề mà trận lũ hứa hẹn sẽ để lại khắp xứ sở Chùa Vàng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.