Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Có lẽ nào ta yêu nhau” liệu có tiếp sức thành công cho phim giờ vàng?

TUANDIEP| 25/03/2009 15:45

Dàn diễn viên trẻ đẹp, nội dung hấp dẫn, “Có lẽ nào ta yêu nhau” dài 40 tập do BHD và Hãng phim Việt sản xuất hứa hẹn sẽ tạo ra những đột phá mới sau thành công của “Cô gái xấu xí”.

Dàn diễn viên trẻ đẹp, nội dung hấp dẫn, “Có lẽ nào ta yêu nhau” dài 40 tập do BHD và Hãng phim Việt sản xuất hứa hẹn sẽ tạo ra những đột phá mới sau thành công của “Cô gái xấu xí”.

Cách kể chuyện hoàn toàn mới của đạo diễn Tống Thành Vinh
“Có lẽ nào ta yêu nhau” có được nhiều góc quay lạ về mặt tạo hình, một gam màu trong trẻo và chân thực như cuộc sống vốn dĩ là vậy. Từng vai diễn được chăm sóc khá chỉn chu… Mặc dù mang dấu ấn cá nhân của đạo diễn rõ nét và có một cách kể chuyện hơi khác lạ so với những phim truyền hình Việt Nam hiện tại, nhưng nét độc đáo của phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” chính là cách các nhân vật được phả vào một sức sống, một thần thái đời thường mà ở đó từng tâm trạng, từng cảm xúc của họ được phơi bày chân thực đến mức mỗi người xem có thể có cảm giác như chính mình cũng đang hiện diện trong từng cảnh phim.

Với mong muốn có được những khuôn hình đẹp một cách mới lạ nhưng chân thực, ekíp làm phim luôn chú ý kỹ lưỡng từng chi tiết trong mỗi cảnh quay, từ bối cảnh, đạo cụ đến phục trang, phong cách diễn xuất và đặc biệt là cách bố trí ánh sáng.

Như một nhân vật vô hình, ánh sáng trong phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” đóng một vai trò hết sức đặc biệt, góp phần tạo nên sức nặng cho câu chuyện. Bởi tự thân độ đậm nhạt và nét tương phản rõ nét của từng mảng ánh sáng đã phần nào nói lên tính chất sự việc và tâm trạng của nhân vật.Tỷ lệ ánh sáng cũng như bóng tối trong từng cảnh phim đã giúp người xem có được cảm giác sâu lắng và chân thực, dễ “cảm” được hơn với những diễn biến nội tâm của nhân vật để có thể ít nhiều “bắt gặp” hình ảnh mình trong phim- như trong đời sống thật!

Hội tụ nhiều yếu tố như phong cách diễn xuất hết sức tự nhiên, lời thoại mang tính đời thường và được thu tiếng trực tiếp, bối cảnh sang trọng, góc quay cực kỳ độc đáo, ánh sáng khá đẹp và lạ, “Có lẽ nào ta yêu nhau” hy vọng sẽ đem đến cho khán giảmàn ảnh nhỏ những cảm xúc rất thật, rất “xinê” – một cảm xúc chỉ có được khi chúng ta xem phim ở rạp và cũng chính là điều hãy còn quá thiếu với phim truyền hình Việt từ trước đến nay.

“Có lẽ nào ta yêu nhau…?”
Như một bản tình ca về tình người, tình yêu, “Có lẽ nào ta yêu nhau” khát khao chạm đến những nét sâu thẳm nhất của tâm hồn người Á Đông.


Như một cơn lốc thổi vào lúc nửa đêm, cuộc chạy trốn nợ của ông Quý đã cuốn bà Hoài- người tình của ông Quý- vào một vòng xóay không lối ra. Bỏ ngang công việc, bỏ lại con gái trong ngày sinh nhật, bà Hoài đành chấp nhận tiếng xấu để đi theo người đàn ông của đời mình. Nam Mai - con gái bà phải một mình lên thành phố đi tìm cha đẻ, đi tìm một hướng mới cho cuộc sống. Theo sát Nam Mai trong tình thân bạn bè, anh em Uy Long cũng từng bước dấn mình vào cuộc sống thành thị ồn ả. Ở nơi xa lạ, Nam Mai luôn quay quắt với nỗi nhớ mẹ, nhớ cuộc sống bình dị ở miền quê. Cảm giác lạc lõng, cô đơn cứ đeo đẳng tâm hồn cô gái trẻ.

Vừa bị gió cuốn vừa góp sức thổi gió mạnh thêm trong cuộc hành trình đó chính là chàng “Từ Hải thời nay” Uy Long. Cuộc sống vốn không ổn định của Uy Long nay lại càng thêm bất ổn khi phải đột ngột chuyển lên thành phố. Tháng ngày qua đi, ngỡ đâu cuộc sống của Uy Long đã đến lúc bình yên và tình yêu bao năm giữa anh với Sự sẽ được đơm hoa kết trái, nào ngờ Uy Long lại rơi vào một cơn xoáy khác, mãnh liệt hơn – đó chính là tình yêu với cô gái câm xinh đẹp Ẩn Lan.

Đến lúc này, cái bản chất “nam nhi đại trượng phu” muốn che chở cả thế giới trong con người Uy Long trỗi dậy, và hơn bao giờ hết, Uy Long cảm thấy khát khao được bao bọc Ẩn Lan. Bất chấp tất cả, họ lao vào nhau như như hai thỏi nam châm, và tự họ tạo nên sóng gió không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho không ít người liên quan. Là hạnh phúc hay bất hạnh khi niềm vui của người này lại có thể được kết từ những giọt nước mắt khổ đau của người khác, cho dẫu người nào trong cuộc cũng đầy nỗi niềm riêng khó thể giải bày...

Liệu rồi tình yêu đầy sóng gió của Uy Long và Ẩn Lan có được trọn vẹn không, khi tình nghĩa giữa anh và Sự, những hi sinh mà Sự dành cho anh cũng không thể dễ dàng bị lãng quên ngày một ngày hai...

Ngang tàng và đầy nghĩa khí nhưng Uy Long lại chẳng dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn gắn kết cuộc đời mình với người phụ nữ nào - khi mà tình yêu và tình nghĩa luôn bên nhau... Liệu có cơn gió nào thổi vào tâm hồn Uy Long, đưa anh thoát khỏi những rối bời trong một mớ tình cảm của hai người con gái…

Liệu rồi Sự có hiểu được những tâm sự sâu lắng nhất của Uy Long- một con người luôn lấy vẻ mạnh mẽ bên ngoài để che giấu nét yếu đuối trong tâm hồn mình, che giấu nỗi buồn từ thuở ấu thơ và cả những khao khát tình cảm gia đình? Liệu rồi Uy Long có tìm thấy được lẽ sống của đời mình trong những tháng ngày ẩn dật…?

Chân dài, Việt kiều lại “đá sân” điện ảnh
Bộ phim được dàn dựng bởi một ê kip chuyên nghiệp gồm đạo diễn Tống Thành Vinh (anh đã làm đạo diễn cho 4 phim: Mưa, Đường xa vạn dặm, Đất Hoàn Nguyên và Cánh sen xanh), biên tập Nguyễn Hữu Thị Tường Vi với 4 nhà quay phim: Nguyễn Nam, Tiến Vang, Thái Phương, Quốc Tưởng. Anh chàng Lâm caro không có mặt trong “Có lẽ nào ta yêu nhau” nhưng tham gia với vị trí là Giám đốc casting cho bộ phim. Âm nhạc sẽ do nhạc sĩ Quốc Bảo đảm nhiệm với phần thể hiện lời ca của ba ca sĩ trẻ Mai Khôi – Thủy Tiên và Lê Hiếu.

Nhiều chân dài tiếp tục góp mặt trên màn ảnh như người đẹp Diễm My, người mẫu Ngọc Quyên, Anh Thư, Bằng Lăng, ca sĩ Hồng Hạnh.

Đặc biệt, “anh trai” của Thần chết Du (Johnny Trí Nguyễn) trong “Nụ hôn thần chết” đã từ chối một hợp đồng biểu diễn trị giá gần nửa triệu đô la để trở về Việt Nam… góp mặt với đoàn làm phim. Tommy Trần (vai Uy Long) một diễn viên “ngoại quốc” lúc nào cũng “lê la” cùng mọi người trong đoàn phim để “nâng cấp” vốn tiếng Việt ít ỏi của mình… Với niềm tin sẽ ghi lại một dấu ấn khá đậm nét trong lĩnh vực phim ảnh, Tommy Trần chấp nhận hi sinh thời gian và công sức, chấp nhận sụt 10 kg để được “ăn ảnh”, suýt chết vì bị lật xe trong lúc quay phim…

Bộ phim sẽ phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 thứ Hai, Ba, Tư/tuần - bắt đầu từ 21/04/2009.

Theo VnMedia
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Có lẽ nào ta yêu nhau” liệu có tiếp sức thành công cho phim giờ vàng?

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.