(HNM) - Chỉ còn vài tập nữa là
(HNM) - Chỉ còn vài tập nữa là "Cô gái xấu xí" sẽ chia tay khán giả. Có lẽ khi bộ phim kết thúc, những thành viên trong đoàn làm phim và nhất là giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính NSƯT Ngọc Hiệp sẽ là người có nhiều điều chia sẻ nhất.
Ngọc Hiệp nhớ "Cô gái xấu xí"
Trước kia, trong những ngày đóng phim, hôm nào chị cũng phải dậy sớm tới trường quay, hóa trang, lo phục trang, học lời thoại và diễn xuất. Ngoài ra chị còn bao quát cả tiến độ sản xuất cũng như đốc thúc các nhân viên chăm lo cho bữa ăn, chỗ nghỉ ngơi cho đoàn phim.
Với vai cô gái xấu xí, Ngọc Hiệp đã đạt "kỷ lục" 480 lần nhuộm, uốn, xịt keo, duỗi… để làm cho tóc xù lên, cháy, xơ như chổi rễ mà khán giả thấy trên màn ảnh. Kết quả là giờ đây Ngọc Hiệp phải "sở hữu" mớ tóc xơ cứng cần rất nhiều thời gian săn sóc mới hồi phục lại như trước. Bộ răng giả mà Ngọc Hiệp phải mang 12 tiếng mỗi ngày đã làm cho chị bị "móm" đi chút ít. Cặp kính to xù, mua tận phố Lương Văn Can (Hà Nội), giờ đã được cất đi làm kỷ niệm. Chị bảo, "không phải đeo kính nữa cũng thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu làm sao ấy".
Quả thực, đây là vai diễn thật đặc biệt với Ngọc Hiệp. Nhìn lại 2 năm qua, chị tâm sự: "Huyền Diệu đến với tôi một cách tình cờ nhưng qua 2 năm gắn bó thực sự tôi hài lòng với những gì mà Huyền Diệu đã thể hiện trên phim. Cũng có thể coi Huyền Diệu là vai diễn tôi ưng ý, là vai diễn mà tôi gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Chắc là về sau tôi cũng khó có cơ hội tham gia vào phim nào dài đến vậy".
"Cô gái xấu xí" sẽ làm đạo diễn
NSƯT Ngọc Hiệp đã hoàn thành khóa học đạo diễn tại Trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Chị sẽ tập trung thực hiện mơ ước lâu nay ấp ủ của mình: trở thành nữ đạo diễn cho chính bộ phim mà mình viết kịch bản. Nữ đạo diễn ở Việt
Phạm Hồng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.