Sáng 8-7-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Cổ Đô (huyện Ba Vì cũ). Người đã căn dặn cán bộ, nhân dân nơi đây về vấn đề lao động sản xuất, đoàn kết, xây dựng quê hương.
Hơn 67 năm đã trôi qua, khắc ghi lời Bác dạy, Cổ Đô hôm nay có đồng ruộng xanh tốt, đê điều vững chãi, nông thôn khang trang sạch - đẹp, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Từ dấu ấn lịch sử Bác Hồ về thăm...
Các thế hệ người dân Cổ Đô không thể quên buổi sớm ngày 8-7-1958, trong bối cảnh kháng chiến còn bộn bề khó khăn, Bác Hồ về thăm địa phương. Sự kiện lịch sử này đã trở thành niềm vinh dự, tự hào, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi đây.
Theo lịch sử Đảng bộ địa phương, hôm đó, vừa đặt chân tới thôn Cổ Đô, nghe tin ruộng lúa của bà con bị sâu phá hại, Bác xuống ngay cánh đồng Miễu thăm nông dân bắt sâu. Người ân cần xem xét từng khóm mạ bị sâu cắn, rồi thân mật hỏi chuyện đồng bào... Bác căn dặn: Muốn được mùa phải chú ý cày sâu, bừa kỹ, phải chăm lo chống hạn, bón phân đầy đủ, làm cỏ, trừ sâu...
Lời dặn giản dị mà thiết thực ấy của Người đã trở thành "kim chỉ nam" cho nhân dân Cổ Đô vượt khó, hăng say lao động sản xuất. Cùng ngày, Bác Hồ còn tới kè Cổ Đô và kè Vu Chu để kiểm tra tình hình đê điều. Tại đây, Người trò chuyện thân tình với cán bộ và đồng bào địa phương... Người nhấn mạnh: "Phải có chí khí tiến thủ để tiến bộ mãi, phải đoàn kết giúp đỡ nhau, phải trao đổi kinh nghiệm cho nhau" (Theo "Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây: Bác Hồ với Hà Tây", xuất bản năm 2006). Lời căn dặn ấy không chỉ là bài học cho sản xuất nông nghiệp, mà còn là định hướng để xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Cổ Đô trên những chặng đường cách mạng.
Ghi nhớ sự kiện trọng đại này, năm 2018, UBND thành phố Hà Nội quyết định gắn biển “Địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến Bác Hồ về thăm xã Cổ Đô”. Việc này khẳng định giá trị lịch sử, thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bác dành cho nhân dân Cổ Đô... Tại địa điểm lưu niệm, trước anh linh của các bậc tiền nhân và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ lãnh đạo xã Cổ Đô luôn thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Người, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha ông đã vun đắp nền tảng phát triển.
Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm xã Cổ Đô đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng. Mỗi dịp kỷ niệm, nơi đây lại có đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh thành kính dâng hương, ôn lại lời căn dặn của Bác. Không gian ấy vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, giúp mỗi người con Cổ Đô thêm tự hào về truyền thống quê hương, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới...
Trải qua hơn 67 năm, dấu ấn Bác Hồ về thăm Cổ Đô vẫn sáng mãi. Từ cánh đồng Miễu đến những con đê làng, hình ảnh Bác giản dị, ân cần với bà con như tiếp thêm động lực để Cổ Đô tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Người.
...đến khát vọng xây dựng Cổ Đô giàu mạnh
Hôm nay Cổ Đô đã rộng lớn hơn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với việc sáp nhập từ nhiều xã của huyện Ba Vì cũ (Cổ Đô, Phú Cường, Phong Vân, Phú Hồng, Phú Đông, Vạn Thắng) với hơn 3.000 đảng viên. Vùng quê bên sông Hồng này khang trang với những con đường bê tông rộng mở, ngõ xóm sạch thoáng, cánh đồng lúa ngô xanh tốt cùng các công trình văn hóa, trường học, trạm y tế mới đang tràn trề sức sống. Những thành tựu này minh chứng sinh động cho thành công của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nơi đây khi làm theo lời Bác.
Kinh tế của xã duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tổng giá trị sản xuất tăng từ 3.399,9 tỷ đồng năm 2020 lên 5.321,8 tỷ đồng năm 2024, bình quân trên 10%/năm; thu nhập bình quân năm 2025 ước đạt 78 triệu đồng/người, tăng 21 triệu đồng/người so với năm 2020.
Phong trào “Xây dựng thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được duy trì; 100% lượng rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định. Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt kết quả nổi bật: 34 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) từ 3 sao trở lên, trong đó có 9 sản phẩm 4 sao; toàn xã không còn hộ nghèo; nhiều thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...
Bộ đội phục viên Lê Văn Minh (thôn Viên, xã Cổ Đô) chia sẻ: "Người dân chúng tôi luôn tâm niệm lời Bác dặn năm xưa về việc phải đoàn kết, giúp đỡ nhau. Từ con đường, cây cầu đến nhà văn hóa đều in đậm nghĩa tình quê hương"...
Bà Nguyễn Thị Sản - một nông dân trong xã rưng rưng nói: "Ngày trước Bác dặn phải cày sâu bừa kỹ, chăm lo mùa màng. Giờ đây, những cánh đồng trĩu bông, sản phẩm nông sản sạch vào siêu thị là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chúng tôi làm theo lời Bác"...
Chung niềm tự hào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh nhấn mạnh: "Sự kiện Bác Hồ về thăm Cổ Đô năm 1958 là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc rằng, đó không chỉ là kỷ niệm thiêng liêng mà còn là trách nhiệm gìn giữ, phát huy. Những năm qua, xã đặc biệt quan tâm tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các “địa chỉ đỏ”, trong đó có Địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến Bác Hồ về thăm tại thôn Cổ Đô. Xã coi đây là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ".
Phát huy sức mạnh đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cổ Đô luôn đồng lòng xây dựng quê hương “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong muốn. Tất cả chung sức, chung tay để quê hương ngày càng phát triển toàn diện, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.