Tập 7 bộ phim “Có anh, nơi ấy bình yên” tiếp tục đẩy cao xung đột giữa lý và tình trong bộ máy chính quyền cơ sở, khi bà Nga (Vân Dung) - vợ Chủ tịch xã Thứ - trực tiếp đến trụ sở gây áp lực vì chuyện làm ăn của cháu mình, trong khi Thiếu tá Huy (Tuấn Tú) bảo lưu quan điểm cứng rắn về xử lý vi phạm pháp luật, bất kể là người quen.

Kỷ cương đối đầu tình cảm: Thiếu tá Huy giữ nguyên lập trường
Trước những phản ánh liên quan đến công tác xử lý dân vi phạm, Thiếu tá Huy nhận trách nhiệm trước Bí thư Tuyết (Trịnh Huyền), nhưng vẫn kiên quyết khẳng định: “Chúng ta cứ dễ dãi, cả nể, xuề xòa thì người dân sẽ cố tình tái phạm. Song song với việc tuyên truyền, nếu có vi phạm cố ý, cần phải nghiêm khắc xử lý”.
Trái với quan điểm đó, Xuân (Bá Anh) cho rằng không thể lúc nào cũng đưa người dân ra xử phạt mà phải đặt yếu tố "lý và tình" lên hàng đầu để “an dân”. Chủ tịch Thứ (Thanh Bình) cũng tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh: “Tuyên truyền, giáo dục cần có thời gian, không thể đốt cháy giai đoạn”.
Căng thẳng giữa thi hành pháp luật nghiêm minh và ứng xử mềm mỏng trong quản lý xã hội tiếp tục là mạch ngầm xuyên suốt trong tập này.
Bà Nga gây sức ép: “Không bảo vệ được cháu thì đừng làm Chủ tịch”
Diễn biến đáng chú ý nhất trong tập 7 là khi bà Nga đến tận trụ sở Ủy ban để gây sức ép với chồng, yêu cầu ông Thứ phải can thiệp vụ cháu mình - Tiến (Kiên Trần) bị nhóm bảo kê quấy rối, đòi tiền trong làm ăn.
“Ông làm Chủ tịch xã mà không bảo vệ được cháu - thằng cháu chống gậy cho cả họ Nguyễn của mình - thì ông còn làm được cái gì?”, bà Nga lớn tiếng đập bàn.
Tình tiết này phơi bày xung đột giữa lợi ích gia đình và nguyên tắc công vụ, phản ánh sâu sắc thực trạng “lạm dụng quan hệ thân tộc để can thiệp hành chính” ở một số địa phương.
Vân thẳng tay bác chuyện “xin giấy phép lái xe”
Ở một phân đoạn khác, mẹ của Huy - bà Phúc (NSƯT Thanh Quý) - bị hàng xóm nhờ “nói giúp” để xin giấy phép lái xe cho con trai chạy xe công nghệ. Bà Phúc ngại ngần, định nhận lời thì Vân (Thu Quỳnh) bất ngờ về nhà, thẳng thừng gạt bỏ chiếc phong bì và nhấn mạnh: “Việc cấp đổi giấy phép lái xe là do Công an phụ trách, phải học và thi đầy đủ. Không thể làm tắt được”.
Phản ứng của Vân khiến người hàng xóm bức xúc: “Có tý chức quyền đã gây khó dễ cho nhau rồi”. Tình tiết nhỏ nhưng khéo léo thể hiện chủ đề chống “xin - cho”, minh bạch hóa thủ tục hành chính trong cuộc sống thường nhật.
Nội dung phản ánh hiện thực, đan xen kịch tính và thông điệp xã hội
Tập 7 tiếp tục khẳng định “Có anh, nơi ấy bình yên” không chỉ là một bộ phim về nông thôn mà còn là bức tranh thu nhỏ của xã hội hiện đại, nơi các giá trị truyền thống, lợi ích cá nhân và nguyên tắc pháp luật luôn trong trạng thái giằng co.
Tập phim khép lại với nhiều câu hỏi chưa có lời giải: Chủ tịch Thứ sẽ xử lý ra sao trước sức ép từ chính vợ mình? Thiếu tá Huy có giữ vững được nguyên tắc trong một môi trường “thân - sơ bất nhất”? Vân có trở thành tiếng nói cải cách trong chính gia đình mình?
Diễn biến chi tiết tập 7 “Có anh, nơi ấy bình yên” lên sóng 21h tối nay (6/8) trên VTV1.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.