Tập 18 của bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên, phát sóng lúc 21h ngày 27/8 trên kênh VTV1, tiếp tục xoáy sâu vào những mâu thuẫn trong cộng đồng khi vụ cá chết hàng loạt vẫn chưa tìm được câu trả lời thuyết phục.

Bên cạnh những căng thẳng nơi làng quê, tập phim mở đầu với sắc thái nhẹ nhàng hơn khi Anh Thư - cô chủ tiệm tạp hóa nhỏ - ngày càng để lộ tình cảm dành cho trung úy Nam. Dù ngại ngùng, Anh Thư vẫn tìm đến trụ sở công an xã để gặp, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa. Nhờ sự động viên tinh tế của Trưởng Công an xã Huy và trung úy Hương, cô mới thêm tự tin để tiến gần hơn với người mình thầm mến.
Trong khi đó, không khí trong làng lại căng thẳng khi chính quyền xã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ cá chết hàng loạt. Ông Xuân - Phó Chủ tịch xã - thông tin nguyên nhân xuất phát từ tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Báo cáo này đã được lãnh đạo xã ký xác nhận và dự kiến sẽ công bố rộng rãi qua loa truyền thanh.
Tuy nhiên, lời giải thích vẫn chưa làm người dân thỏa mãn. Các hộ nuôi cá bè yêu cầu chính quyền phải chỉ rõ cá nhân hay tổ chức chịu trách nhiệm, thay vì dừng lại ở kết luận chung chung. Trước áp lực dư luận, ông Xuân cho biết cần thêm thời gian để tiếp tục làm rõ, tránh vội vàng kết luận.
Trong lúc này, Bằng và con trai là Tơ chủ động theo dõi những hoạt động bất thường tại trại lợn địa phương - nơi bị nhiều người dân nghi ngờ là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước dẫn tới sự cố cá chết. Diễn biến này hứa hẹn sẽ mở ra những tình tiết gay cấn hơn trong các tập tiếp theo.
Với sự đan xen giữa những khoảnh khắc tình cảm nhẹ nhàng và không khí căng thẳng từ vụ việc môi trường, Có anh, nơi ấy bình yên tập 18 tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời phản ánh những vấn đề nhức nhối trong đời sống nông thôn hôm nay.
Tập 18 “Có anh, nơi ấy bình yên” phát sóng vào lúc 21h tối 27/8 trên VTV1.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.