Theo dõi Báo Hànộimới trên

CLB Cascadeur đầu tiên ở Hà Nội

LANHUONG| 15/05/2005 14:23

Không đợi đến ngày thành lập, các võ sinh của CLB Võ thuật điện ảnh thuộc Trung tâm Văn hóa - Giáo dục Tổng hợp Thanh thiếu nhi (TW Đoàn) đã có thể

Không đợi đến ngày thành lập, các võ sinh của CLB Võ thuật điện ảnh thuộc Trung tâm Văn hóa - Giáo dục Tổng hợp Thanh thiếu nhi (TW Đoàn) đã có thể "tung chưởng" trong các phim hành động. Thành viên CLB đều là những nhân vật trẻ do võ sư Khắc Trịnh (phó trưởng ban đào tạo Hội Võ thuật Hà Nội, chủ võ đường Nam Hồng Sơn Khắc Trịnh) làm chủ nhiệm.

Quán cafe đông đúc, đèn màu chớp lóa, mọi người đang thả hồn theo những điệu nhạc. Bất chợt, một nhóm người đến khống chế một nhóm người khác. Hóa ra trong quán cafe có một bàn tội phạm, một bàn là cảnh sát mật phục theo dõi. Lúc này, người đóng cảnh sát buộc phải tìm kiếm đòn đánh, tìm cách khống chế đối tượng cho hợp lý. Những màn rượt đuổi tội phạm và trình diễn kungfu diễn ra... Đó là kịch bản của một cuộc va chạm tại quán cafe do các thành viên CLB Võ thuật điện ảnh Hà Nội dàn dựng.

Chủ nhiệm CLB, võ sư Khắc Trịnh là người đã quen mặt khán giả trên các phim truyền hình như Đằng sau tội ác (đạo diễn Vũ Trường Khoa), Lũ xoáy (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng)... phim nhựa Đường thư (sắp trình chiếu).... Đặc biệt, ông đã thủ vai chính trong nhiều tập phim Cảnh sát hình sự của Trung tâm sản xuất phim Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC).

Có phim hành động như Đằng sau tội ác về cuộc chiến đấu của các chiến sĩ bộ đội biên phòng (đã phát trên VTV) gần như cả CLB, khoảng 30 thành viên đã được huy động. Các thành viên của CLB hầu hết đầu "có nghề", trải qua quá trình luyện tập lâu dài trước đó tại Võ đường Khắc Trịnh (58 Nguyễn Chí Thanh), rồi sau đó CLB chính thức thành lập (tháng 3/2005).

Phạm Quang Hiệp được chủ nhiệm CLB giới thiệu là "đóng nghiện rất giống!". Hiệp sinh năm 1983, đang là SV năm thứ ba, khoa Báo chí, ĐH KHXH&NV Hà Nội. Công việc của cascaduer không xa lạ gì với Hiệp vì cậu đã là diễn viên đóng thế trong Đằng sau tội ác, Lãnh địa đen (đạo diễn Mai Hồng Phong) và phim nhựa Đường thư.

"Cách đây 7, 8 năm khi làm quen với võ thuật, tôi chỉ học một môn võ rồi sau vì mê võ thuật điện ảnh, tôi đã rèn Kungfu của các môn võ khác nhau, kể cả việc sử dụng các loại vũ khí. Tất nhiên, đã gọi là võ thuật điện ảnh thì chúng tôi còn được đào tạo về nghệ thuật diễn, sao cho đóng mà như thật, biết biểu diễn tốt trước các góc quay". Hiệp trò chuyện.

Đối với một võ sinh kiêm cascadeur như Hiệp, CLB không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các cậu thể hiện niềm yêu thích nghệ thuật thứ bảy. Với Hiệp cậu còn muốn nhiều hơn thế. Sau khi thi trượt đại học, Hiệp tìm đến võ đường, rồi hai năm sau cậu quyết tâm thi đại học và đã trở thành sinh viên. Học năm thứ ba, Hiệp đã có một số tác phẩm trình làng trên Thể thao & Văn hóa, Tin Tức... "Rèn võ, luyện văn" là điều mà các môn sinh, thành viên trẻ tuổi của CLB muốn hướng đến.

Còn với chủ nhiệm Khắc Trịnh, mục đích của CLB là "đào tạo lực lượng võ sinh có trình độ kungfu cao, đủ khả năng nhập vai trong các phim hành động Việt Nam mà không cần đến kỹ xảo vi tính". Ông giới thiệu: "tại CLB đã có những võ sinh vừa đánh giỏi, vừa biết diễn xuất".

Ngày 6/5/2005, Chủ tịch Viện văn hóa Tây Ban Nha - Việt Nam, đồng thời là chủ một võ đường tại Tây Ban Nha, ông Miguel Bordera đã sang thăm CLB. Ông Miguel (người có 4 con trai đều học võ) bày tỏ niềm cảm phục trước những màn võ cổ truyền Việt Nam do các võ sinh của CLB biểu diễn. "Khi về Tây Ban Nha, tôi muốn giới thiệu võ cổ truyền Việt Nam tại châu Âu. Tôi cho rằng võ thuật của các bạn rất tuyệt vời, không chỉ với riêng tôi", ông Miguel chia sẻ.

KTĐT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    CLB Cascadeur đầu tiên ở Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.