Chiều 8-7, anh Lợi ở xã Xuân Mai đón chuyến xe buýt tuyến 88 gần Bến xe Mỹ Đình về nhà. Về đến nhà, lấy chìa khóa để mở cửa, anh phát hiện chiếc ví không còn trong túi.
Đang rất lo lắng vì bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng thì anh Lợi thấy chuông điện thoại reo. Anh mở máy thì nghe một giọng nam giới từ tốn:
- Tôi là nhân viên bán vé xe buýt. Xin lỗi, có phải anh là Nguyễn Xuân Lợi ở xã Xuân Mai không?
- Vâng tôi đây. Có việc gì đấy anh - anh Lợi trả lời.
- Tôi nhặt được cái ví rơi dưới ghế trong xe buýt. Trong ví có danh thiếp ghi số điện thoại nên tôi gọi. Khoảng 15 phút nữa anh ra bến xe đầu xã tôi sẽ gửi lại anh nhé - người đàn ông nói.
Anh Lợi vội đến nơi hẹn. Sau khi hoàn tất xác minh, anh nhận lại chiếc ví trước sự chứng kiến của người lái xe. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh Lợi. Anh Lợi xúc động nói lời cảm ơn và được biết người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ mình tên là Nguyễn Chí Khoa, nhân viên bán vé xe buýt biển số 29B-18277.
Gọi điện chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Lợi cho rằng những điều tử tế dù lặng lẽ nhưng vẫn lan tỏa để cuộc sống đẹp và giàu ý nghĩa hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.