Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Chuyến tàu hạnh phúc"

TUYETMINH| 04/01/2008 17:26

(HNMO)- "Chuyến tàu hạnh phúc" (The Rail road) là bộ phim tâm lý mới nhất của đạo diễn

Park Heung Sik. Khi được trình chiếu tại LHP Pusan lần thứ 11 tại Hàn Quốc, đã gây được ấn tương với hội đồng giám khảo và từ phía khán giả. Bộ phim có sự góp mặt của cặp diễn viên nổi tiếng chính Kim Kang Woo và Son Tae Young...

"Chuyến tàu hạnh phúc" là câu chuyện về Man Soo - một nhân viên điều khiển tàu lửa. Ngày nào anh cũng làm công việc giống nhau theo thời khóa biểu. Cuộc sống của anh cứ thầm lặng theo vòng quay của bánh xe tàu lửa nếu không có một ngày anh bị liên quan đến tai nạn tự tử của một hành khách và bị buộc thôi việc. Anh quyết định bắt chuyến tàu cuối cùng trong đời đến sân ga Gyeongui.

Hannah là giáo viên xinh đẹp của một trường cao đẳng. Cô bị dính vào vụ bê bối tình ái với một giáo sư đã có gia đình. Bị người yêu phản bội và bỏ rơi khi mọi chuyện vỡ lở, Hannah buộc phải đối mặt với tình huống khó khăn của mình. Cô bỏ việc và bắt chuyến tàu cuối cùng đến sân ga Gyeongui.

Dường như không có điểm chung nào giữa một nhân viên điều khiển tàu và một giáo viên đại học, nhưng với cả Man Soo và Hanna thì việc đón chuyến tàu định mệnh cuối cùng này lại đem đến cho họ niềm an ủi khi đồng hành cùng một người lạ. Chưa bao giờ trong cuộc đời họ cảm thấy tốt hơn như vậy.

"Đi bằng gì để đến nơi nhanh nhất?Bằng tàu lửa? Bằng máy bay? Không phải đâu, đi cùng người yêu sẽ đưa anh đến nơi nhanh nhất". Câu nói của Man Soo hoàn toàn chính xác. Nhưng không may anh là một người gần như bị cô lập vì công việc nhàm chán hàng ngày của mình. Với anh, những lời đó nghe thật chua xót. Biết rằng đi cùng người yêu sẽ đến nơi nhanh nhất nhưng cuộc hành trình đó sẽ như thế nào. Thời gian càng ngày càng ít đi. Giống như hành trình một đời người chỉ ý nghĩa khi có bạn đồng hành. Trong bộ phim này, khán giả sẽ thấy một nghịch lý khi nhân vật chính Man Soo và Hannah không hề nói với nhau lời nào trên con tàu định mệnh. Chỉ khi đến cùng một ga, họ mới biết nhau và cùng trải lòng về những nỗi buồn nặng trĩu trong lòng.

Mặc dù Railroad là câu chuyện về hai con người cô đơn đang đối diện với những tổn thương nội tâm cá nhân và cùng trên đường tìm kiếm cách giải tỏa, nhưng cũng có thể xem bộ phim như câu chuyện phản ánh xã hội & chính trị Hàn Quốc hiện đại. Câu chuyện là sự đan xen những trải nghiệm của chính đạo diễn kiêm biên kịch Heung Sik Park từ khi ông còn là sinh viên đang du học bên Đức. Cách lựa chọn để cho Hannah là gia sư dạy bán thời gian môn văn học Đức phản ánh khát vọng về sự thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên trong tương lai gần. Nội dung chính của câu chuyện cũng được kể lại qua hình thức tường thuật rất tâm lý qua những khoảnh khắc gợi nhớ về cuộc sống cách biệt của hai nhân vật chính khi họ đang trên đường đến Gyeongui..

Có thể nói Railroad là một phim khá lạ. Nó phản ảnh hệ quả công việc hàng ngày của những con người bình thường nhất trong xã hội, đồng thời cũng phản ánh tình trạng sống độc thân có chiều hướng gia tăng tại Hàn Quốc. Với Man Soo, cuộc sống của anh cứ lặp lại như một chiếc đồng hồ chạy đủ 1 vòng 24 giờ rồi quay lại hành trình y hệt. Cứ sống và làm công việc nhàm chán thế mà Man Soo không có một ai đó để yêu thương và được yêu thương. Với Hannah, dù cô có tình yêu với một đồng nghiệp nhưng đó là một tình yêu tội lỗi và họ không thể đến với nhau. Hannah vừa muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy người đàn ông cô yêu thương nhưng cũng vừa muốn được tự do thoải mái sống một mình trong căn hộ của mình. Railroad nói về cách con người ta quan niệm về cuộc sống và cho rằng cuộc sống như thế là ổn. Trong bản thân mỗi người đều có mong muốn tìm được người bạn đồng hành cả cuộc đời họ. Man Soo và Hannah cũng vậy. Khi gặp nhau họ thổ lộ về công việc, về cuộc sống nhưng lại không biết chính xác điều gì họ cần nhất trong cuộc sống. Bi kịch và sai lầm mang họ đến sân ga Gyeoungui cùng nhau.

Phim sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 18/1/2008 tại các rạp trên toàn quốc.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    "Chuyến tàu hạnh phúc"

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.