Đúng là ngày nay, do công nghệ hiện đại đã làm cho nhiều người mơ ước có mái tóc đẹp như ý đã thành hiện thực. Người tóc xoăn thì muốn ép thẳng, người tóc thẳng ngược lại muốn làm xoăn, người tóc ngắn nối thành tóc dài…và nghe đâu mới đây các hàng làm tóc còn có cả dịch vụ nối mi mắt cho những người ước mơ mình có hàng mi dày, dài, rợp bóng.
Mái tóc xoăn nối dài của người mẫu Dương Yến Ngọc.
Những câu chuyện về tóc
Mái tóc vốn có ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình của bạn, và quả thực là chỉ mất vài tiếng đồng hồ là bạn có thể có được mái tóc như ý muốn. Tuy nhiên, chuyện về mái tóc xoăn - thẳng - ngắn – dài cũng còn rất nhiều chuyện đáng bàn.
Câu chuyện thứ nhất:Bước vào một quán cà phê sang trọng tại Hà Nội là một cô gái ăn mặc rất model, kèm theo là bộ tóc vàng, dài và xoăn gợn sóng rất đẹp. Mọi người trong quán, nhất là các cô gái trầm trồ, chỉ trỏ “tóc xoăn kiểu Mỹ Tâm đấy!”. Quả thực lúc đầu tôi cũng thấy mái tóc đó làm tôi liên tưởng ngay đến nữ ca sỹ đang nổi hiện nay - Mỹ Tâm. Thế mới biết các nghệ sỹ có ảnh hưởng thế nào đối với thời trang.
Mái tóc thẳng nối dài của người mẫu - ca sỹ Hồ Ngọc Hà. |
Tôi ngẩn người nhẩm tính, từ xưa đến nay, “ăn chơi” nhất của tôi là đi ép thẳng mái tóc quăn tự nhiên thành thẳng vì để thì cũng thấy nó…già già thế nào ấy. Số tiền tôi dành cho mái tóc cũng chỉ mất có 200.000 đ/1lần ép, mà cũng phải 6 tháng mới dám ép 1 lần. Vậy mà chỉ 1 lần đi nối tóc của Trang Anh cũng tốn bằng mấy tháng lương của tôi, đấy là còn chưa tính đến tiền dưỡng tóc bằng hấp dầu, hay vuốt dầu dưỡng hàng ngày. Trang Anh còn hồ hởi khoe: “Này, bây giờ còn có cả dịch vụ nối mi nữa đấy, hôm nào tao dẫn mày đi, mất khoảng 800.000 đồng, nhưng đẹp cực kỳ!”. Tôi đành…cười trừ.
Câu chuyện thứ ba: Nếu bạn đi ngoài đường, chỉ cần để ý một chút sẽ tấy hầu hết các nam thanh nữ tú, nhiều khỉ có cả người trung tuổi đều sử dụng thuốc nhuộm tóc, thôi thì đủ các màu: nâu, hạt dẻ, vàng, các biệt có cả xanh, đỏ…trông ai cũng giống người nước ngoài nhiều hơn.
Muôn nẻo đường làm tóc
Đời sống kinh tế của người dân có phần khá hơn, vì vậy mà dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cũng đua nhau nở rộ, các Salon làm dịch vụ về tóc ngày càng mọc lên nhan nhản, với đủ các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ở Hà Nội có một số Salon tóc nổi tiếng như: Salon Thìn ở phố Cửa Đông; Salon Yến Trang ở phố Hà Chung, hay Salon Minh Phương ở phố Trần Quốc Toản...Vào các Salon này thì bạn đúng là “Thượng đế”, vì bạn được chăm sóc đón chào từ cửa, nóng thì có máy điều hoà, có nước cho bạn uống miễn phí. Tuy nhiên, giá tiền bạn phải trả cũng rất xứng đáng với chất lượng phục vụ.
Nếu bạn chỉ là một công chức thu nhập bình thường, thì tốt nhất bạn hãy đừng lựa chọn các salon tóc. Giá cả ở đây thường giữ ở mức cho người có thu nhập cao: Giá mỗi lần dịch vụ nối tóc là 5 triệu đồng, giá uốn dài hoặc duỗi (kiểu Mỹ Tâm) giao động từ 400 -600.000 đ/lần. Nhuộm tóc các màu dù đơn giản hay phức tạp cũng khoảng 500 -700.000 đ/lần. Chưa kể các dịch vụ như hấp, gội, rửa mặt, massage, làm móng, tỉa lông mày…bạn sẽ ít khi từ chối. Tuy nhiên, với giá cả như vậy thì bạn không cần phải lo lắng về chất lượng của mỗi lần làm. Tóc nối không sợ rụng, chỗ dầy, chỗ mỏng, nhuộm tóc thì lên màu tốt vì thuốc để làm cũng là thuốc ngoại nhập, chất lượng cao, ít làm hư tổn đến chất lượng tóc của bạn.
Mái tóc thẳng tự nhiên của Á hậu Ngọc Oanh.
Chăm sóc cho vẻ đẹp của mình là điều đáng làm, nhưng chỉ có điều chúng tôi lưu ý bạn đừng đam mê thái quá, nhiều người thay đổi kiểu tóc xoành xoạch, nay thẳng, mai quăn, tốn kém cứ như “đội tiền trên đầu”.Một số mái tóc xơ xác như con tàu gặp bão vì quy trình làm tóc cũng phải mất 4 tháng mới được thực hiện một công nghệ. Hãy thương mái tóc của mình và tìm cách chăm sóc nó bạn nhé!
Lưu ý: - Bạn nên chọn lược phù hợp để chải. Tóc ướt thì chải lược thưa, tóc xoăn chọn lược kẹp có 2 mặt bằng lông cứng tự nhiên để gỡ rối, sẽ làm tóc ít bị tổn thương.
-Thỉnh thoảng nên gội đầu bằng các hương liệu tự nhiên như: bồ kết, hương nhu hoặc dược thảo cho da đầu bạn khoẻ hơn.
-Đặc biệt, nếu bạn định uốn, nhộm, hay nối tóc cần tham khảo kỹ các chuyên gia về các loại dầu gội chuyên dùng…
Bài, ảnh: Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.