Mỗi ngày một chuyện

Chuyện ở ngã tư

Người Xây Dựng 10/03/2026 - 06:26

Khoảng 6h30 tối 26-2, anh Thuận ở phường Láng đón vợ từ cơ quan ở đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Từ Liêm) về nhà.

Khi đi đến ngã tư đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc, anh Thuận dừng xe khi thấy tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Vừa lúc này, vợ anh níu tay anh nói nhỏ:

- Anh ơi, mùi thuốc lá ở đâu mà nồng nặc quá?

Nhìn quanh một lúc rồi anh Thuận điềm đạm trả lời:

- Là ông anh đi xe SH màu đen ở phía trên kia đang hút thuốc em ạ!

Ngay lúc này, một vài người xung quanh cũng tỏ ra bức xúc và khó chịu với mùi thuốc bay phảng phất trong không khí. Một người phụ nữ chở theo cháu nhỏ chừng 4-5 tuổi, dừng xe ngay sát người đàn ông đang hút thuốc, lên tiếng nhắc nhở:

- Anh làm ơn dập điếu thuốc đi được không ạ, ngã tư đông người và xe quá!

- Còn vài giây nữa là đèn xanh rồi, lắm chuyện thế - người đàn ông lớn tiếng rồi phóng vụt xe về phía trước khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Do cùng lưu thông trên đường Cầu Giấy, anh Thuận lái xe phía sau nhìn thấy người đàn ông kia vẫn vô tư vừa đi xe máy vừa rít thuốc.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, anh Thuận bức xúc với hành động trên. Anh cho rằng mỗi người cần nâng cao ý thức và văn hóa ứng xử nơi công cộng, cần biết tôn trọng những người xung quanh để cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chuyện ở ngã tư

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.