Chúng em yêu nhau từ những năm cuối của trường Trung học phổ thông. Ngày đó ai cũng bảo em đào hoa, yêu được cô gái vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn. Hiện giờ thì cô ấy ở nhà để giúp bố mẹ trông nom một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, còn em đang học năm thứ 2 ở một trường đại học. Một phần vì tính chất công việc, mối quan tâm khác nhau, một phần vì từ khi được tiếp xúc nhiều với bạn bè ở môi trường mới, em cảm thấy khâm phục sự hiểu biết, thích tính tinh tế, thông minh của họ, thường thầm so sánh cô ấy với những người con gái mà em quen biết và càng cảm thấy giờ đây bọn em ít có sự đồng cảm với nhau.
- Chúng em yêu nhau từ những năm cuối của trường Trung học phổ thông. Ngày đó ai cũng bảo em đào hoa, yêu được cô gái vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn. Hiện giờ thì cô ấy ở nhà để giúp bố mẹ trông nom một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, còn em đang học năm thứ 2 ở một trường đại học. Một phần vì tính chất công việc, mối quan tâm khác nhau, một phần vì từ khi được tiếp xúc nhiều với bạn bè ở môi trường mới, em cảm thấy khâm phục sự hiểu biết, thích tính tinh tế, thông minh của họ, thường thầm so sánh cô ấy với những người con gái mà em quen biết và càng cảm thấy giờ đây bọn em ít có sự đồng cảm với nhau. Dịp nghỉ hè này, em xin đi làm tiếp thị cho một công ty, cô ấy tưởng em bận rộn, vất vả nên càng quan tâm, chăm sóc hơn khiến em càng cảm thấy có lỗi. Nếu nói thật tình cảm của mình thì sợ cô ấy bị tổn thương, cho rằng em là người “thay lòng đổi dạ”, còn nếu để chuyện này kéo dài thì tuổi xuân của cô ấy sẽ ra sao và em cũng đau khổ…
Đinh Văn Thành - Gia Lâm, Hà Nội
Hai bạn đã bước vào tình yêu hơi sớm nên có sự bồng bột, ngộ nhận trong tình yêu, nhất là khi trong bạn lúc ấy cũng có chút tự hào, hãnh diện vì đã yêu được người vừa xinh đẹp, vừa hiền thục như cô ấy. Mọi rắc rối chỉ nảy sinh khi bạn “bước ra khỏi miệng giếng”, choáng ngợp trước thế giới bên ngoài và liền có sự so sánh. Những rung động tình cảm đầu tiên trong đời và tình yêu để tiến tới hôn nhân thường cách nhau một khoảng rất xa, chỉ khi nào hai người hội tụ đầy đủ cả tình yêu, thương, quý trọng, cả sự đồng cảm, chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống… mới có thể tiến tới hôn nhân bền vững được. Việc hợp - tan trong tình yêu là lẽ thường. Bạn biết lo lắng đến tuổi xuân, tình cảm, hạnh phúc sau này của cô ấy khi không còn tình yêu giữa hai người đã chứng tỏ bạn là người có nhân cách đàng hoàng. Cô ấy vẫn rất yêu bạn, quan tâm chăm sóc và đặt nhiều kỳ vọng ở bạn, nên bạn cần chuẩn bị kỹ cuộc chia tay này để cô ấy khỏi bị bất ngờ dẫn đến tổn thương, ví dụ như nên chọn thời điểm nào, nói điều gì cho thích hợp. Khi nói lời chia tay, cần sự nghiêm túc, chân thành, làm cho cô ấy tin tưởng vào những giá trị của bản thân mình, đừng để cô ấy cay đắng nghĩ rằng bạn không còn yêu chỉ vì địa vị của cô ấy giờ đây thấp kém hơn so với bạn, rằng sự đơn điệu trong cuộc sống của cô ấy khiến bạn không còn hứng thú khám phá… đó là những điều rất nhạy cảm. Nếu như bạn cảm thấy khó nói thì có thể gửi thư trước rồi hẹn gặp, bày tỏ để cô ấy hiểu và thông cảm sau. Không một người con gái có nhân cách nào lại muốn ràng buộc một người đàn ông không còn tình yêu với mình, dù đau khổ, thất vọng nhưng rồi cô ấy sẽ hiểu cuộc chia tay của hai bạn là cần thiết nếu bạn thực sự không còn tình yêu. Cô ấy còn trẻ, lại đẹp người, đẹp nết, chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
Nhưng cũng xin lưu ý bạn một điều là: Trước khi đi đến quyết định chia tay, bạn nên cân nhắc kỹ tình cảm của mình. Bởi có thể, cảm giác choáng ngợp, say mê trước những cái mới chỉ như lớp váng mỡ bám trên bề mặt nước rồi sẽ tan nhanh, nhường chỗ cho sự đằm thắm, dịu dàng, đảm đang - hậu phương vững chắc của bạn trên bước đường công danh, sự nghiệp… thì sao? Rất ít cặp vợ chồng cùng thành đạt, nổi danh như vợ chồng nhà bác học Mari Quyri, mà thường nổi danh, thành đạt hơn khi có một hậu phương vững chắc đằng sau đấy.
Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn.
Chia sẻ cùng bạn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.