Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện ghi ở Tân Triều

Huy Thịnh| 14/08/2010 08:11

(HNM) - Mỗi năm, cứ đến dịp Quốc khánh, ngày lễ lớn… Nhà nước ta lại xét đặc xá cho những phạm nhân cải tạo tốt, chuyên cần tu dưỡng đạo đức. Được tha tù trước thời hạn, về địa phương, câu hỏi lớn nhất với những người có quá khứ lầm lỗi là làm thế nào để hòa nhập với cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. Những tấm gương sống động về ý chí vươn lên, xây lại cuộc đời đã được chúng tôi ghi lại ở xã Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội) những ngày gần đây.


Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích giúp đỡ người được đặc xá.


Không mầu mè, không hình thức, Hội nghị sơ kết chuyên đề quản lý đối tượng đặc xá, tha tù trước thời hạn giai đoạn 2005-2010 của xã Tân Triều đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình. Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết, Đảng bộ và CA Tân Triều đã nhận được sự quan tâm của nhiều ban, ngành huyện và TP. Nhiều tràng pháo tay, những ánh mắt chia sẻ, khâm phục... là những gì các đại biểu dành cho những người đã một thời lầm lỡ, nay đang từng ngày, từng giờ nỗ lực xây lại cuộc đời.

Anh Phạm Văn Thanh ở tổ 57, xóm Mới, thôn Triều Khúc từng có quá khứ lầm lỗi. Năm 2006, được đặc xá trước thời hạn về địa phương, anh Thanh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: Gia cảnh nghèo khó, việc làm không có, mặc cảm bị bà con lối xóm phân biệt đối xử… Xác định chỉ còn cách chăm chỉ làm ăn, tu dưỡng đạo đức mới có thể xóa được những ngày u tối, anh Thanh lăn lộn với đủ nghề để kiếm kế sinh nhai. Tích cóp được chút vốn liếng, anh quyết định mở quán phở. Thời gian đầu, vất vả sớm hôm, mỗi ngày chỉ lời lãi mấy chục ngàn đồng nhưng anh thấy rất phấn khởi, có thêm nghị lực và niềm tin để bước tiếp. Đến nay, hàng ăn này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động khác. Đặc biệt, anh Thanh còn nhận một thanh niên trong làng cũng được đặc xá vào làm việc với mức thu nhập bình quân hơn 2 triệu đồng/tháng. Ngoài anh Thanh, tại hội nghị, chúng tôi còn được gặp chị Nguyễn Thị Sinh, anh Hoàng Trung Thành và nhiều tấm gương vươn lên thoát khỏi quá khứ u tối.

Thành công trong công tác giúp đỡ người được đặc xá sớm hòa nhập với đời sống của Đảng bộ và CA xã Tân Triều còn bởi địa phương đã huy động được sự vào cuộc của đông đảo ban, ngành, đoàn thể. Bà Đỗ Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Triều cho biết: "Chị Lê Thị Hồng ở thôn Yên Xá từng có quá khứ lầm lỗi. Khi chị được tha tù trước thời hạn, về địa phương, chị em trong Hội Phụ nữ xã rất nhiệt tình giúp đỡ. Chúng tôi còn tạo điều kiện cho chị vay vốn mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa, đến nay đã có thu nhập ổn định. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của các doanh nghiệp trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Sinh ở xóm Chùa, thôn Triều Khúc cũng được tuyển dụng đi làm với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng".

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Tân Triều khẳng định: "Từ năm 2005 đến nay, xã Tân Triều tiếp nhận 36 người về địa phương theo diện được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Chúng tôi đã rà soát và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên để nắm được tâm tư, nguyện vọng và tích cực liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo việc làm cho họ. Ngoài ra, địa phương còn liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội để họ có thể tiếp cận, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh… phân công Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh chung tay giúp đỡ những người hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đa số những người được đặc xá, tha tù trước thời hạn đều có việc làm và thu nhập ổn định, nhiều người là công dân rất tích cực trong công tác địa phương".

Thượng tá Nguyễn Đức Thượng, Phó Trưởng phòng PV 18, CATP Hà Nội chia sẻ: "Tân Triều là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP tổ chức hội nghị về chuyên đề này. Chúng tôi đánh giá rất cao kết quả và những thành tựu mà địa phương đã gặt hái được. Tôi tin ở hội nghị sau con số 8 tập thể và 7 cá nhân được UBND xã khen thưởng vì lập nhiều thành tích trong việc giúp đỡ những người được đặc xá, tha tù trước thời hạn sẽ được nhân lên nhiều hơn nữa".

Chia tay cán bộ, nhân dân và những người vượt quá khứ lầm lỗi vươn lên ở Tân Triều, chúng tôi tin, mỗi con người không bao giờ mất hết điều tốt đẹp, điều thiện, điều nhân, cho dù đó là người từng vướng vòng lao lý. Quan trọng là xã hội phải cho họ thấy sự ấm nóng của tình người, có như thế, họ mới có sức mạnh để vươn lên, để phấn đấu vì cuộc sống còn rất dài phía trước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện ghi ở Tân Triều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.