Nếu có ai đó hỏi, anh có thích một cô gái chung tình không? Chắc chắn bất cứ anh chàng nào cũng trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ: Có chứ.
Không ít người còn triết lý một mạch vể sự chung tình của một cô gái. Nói cho cùng thì đàn ông sẽ xếp mức độ chung tình lên hàng đầu, trên cả nhan sắc hay độ duyên dáng, khéo léo hoặc một nghề nghiệp ổn định.

Nhưng sự thật có đúng thế không? Họ đang lừa chúng ta hay họ đang lừa chính họ?
Một cô gái nọ vừa xinh đẹp, giỏi dang lại rất chung tình, yêu một anh chàng suốt 5 năm mà không màng đến bất cứ lời tán tỉnh nào. Bỗng một hôm cô phát hiện ra anh chàng bắt cá hai tay, ngoài cô ra vẫn lén lút yêu đương với một cô gái khác. Vì sao vậy?
Cũng có một cô nàng khác, yêu thì có yêu đấy nhưng rất hời hợt, thậm chí cô nàng còn đong đưa người con trai khác ngay trước mặt người yêu của mình, thế nhưng anh chàng này dù có hậm hực đến mấy cũng vẫn yêu như điên không thể nào dứt bỏ. Lý trí của chàng ta bảo rằng, cô nàng là đồ hư hỏng, chàng ta không muốn một người vợ như thế. Nhưng con tim chàng ta lại bảo, phải chiếm được chọn vẹn trái tim nàng. Vì sao vậy?

Cũng có anh chàng yêu một cô gái ngoan hiền, chung tình rồi lấy làm vợ. Một thời gian chung sống, vợ anh ta vẫn chung tình, vẫn ngoan hiền nhưng anh ta lại thấy tình yêu cứ nhạt đi. Anh ta bắt đầu cặp với một người phụ nữ khác ở cơ quan. Người phụ nữ này có ngoan không? Chắc chắn là không! Nếu ngoan thì đã không lừa dối chồng để cặp với anh ta. Vì sao vợ anh ta ngoan hiền chung thủy mà anh ta lại không thể yêu cho trọn vẹn?
Phải chăng đàn ông nói thích phụ nữ chung tình là dối trá?
Không phải thế, mà thực ra đàn ông thông minh sẽ giữ người phụ nữ chung tình bên cạnh suốt đời, chỉ có đàn ông ngốc mới tự lừa dối chính mình. Vì anh ta không bị dày vò, anh ta không có tình yêu
Anh ta sẵn sàng làm “chuột bạch” để người phụ nữ mang ra “thí nghiệm”. Có vẻ như trong thời hiện đại, tình yêu kiểu cũ khiến đàn ông nhàm chán trong khi bị dày vò một chút lại được chấp nhận. Khi gặp một “tác nữ”, anh ta sẽ bị mắc lưới nhền nhện mà rơi vào lưới tình, cô nàng chung thủy của anh ta chỉ còn là một ngôi nhà cổ xưa với những nét trầm mặc không làm nên sắc thái đặc biệt trong đời anh ta.
Siri Leknes, một nhà thần kinh học của Đại học Oslo, nói: “Không khó hiểu lắm tại sao sự đau đớn có thể được bộ não “dịch” thành vui sướng khi nó ít đau hơn bình thường. Có lẽ sự đau đớn được bộ não dịch thành sự “hưởng thụ” khi đã tránh được một điều tệ hơn”. Tại sao ớt cay thế mà nhiều người nghiện, tại sao rượu vừa cay, vừa đắng lại có người muốn uống ? tại sao một số người phải bị hành hạ mới muốn “yêu” ? Phải chăng bị dày vò cũng là một cách yêu khiến đàn ông mắc nghiện như uống rượu, như ăn ớt vậy.
Hóa ra đàn ông nào cũng thích uống rượu và ăn ớt cay. Bạn có thể chung tình với người đàn ông của bạn, nhưng chớ để anh ta biết chắc chắn điều đó.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.