Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chùm ảnh: Trắng đêm "đánh" giặc lửa

TRIEUHOA| 12/09/2009 11:02

(HNMO) - Hàng trăm lính cứu hỏa thuộc CATP đã

(HNMO) - Hàng trăm lính cứu hỏa thuộc CATP đã trắng đêmchiến đấu với giặc lửa trong nỗ lực ngăn chặn không cho đám cháy từ kho sơn Cty TNHH Xuân An thuộc KCN Phú Thị, Gia Lâm lan rộng, gây nguy hiểm các khu vực lân cận.

Sau một đêm mệt nhoài, công sức của các chiến sỹ PCCC đã được đền đáp. Ngọn lửa cơ bản được khống chế. Ngay sát khu vực còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm của cháy nổ này, b
ữa sáng của các chiến sỹ chỉ có bánh mỳ và nước khoáng cầm hơi trong mưa nặng hạt...

Cơn mưa vào đêm qua và rạng sáng nay (12/9) cũng không giúp ích nhiều cho công việc cứu hỏa bởi đám cháy bùng phát với cường độ mạnh và trên diện tích lớn. Đây lại không phải một đám cháy thông thường mà là cháy hóa chất nên công tác PCCC vô cùng cam go

Như HNMO đã đưa tin, đám cháy tại kho sơn Cty TNHH Xuân An (24 Hàng Hòm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu bùng phát vào khoảng 20h 10 phút đêm qua (11/9) sau hàng loạt tiếng nổ lớn gây chấn động khu vực xung quanh. Đến hết sáng nay, dù cơ bản đám cháy đã được khống chế nhưng ngọn lửa vẫn còn âm ỉ trong góc kho, thi thoảng bùng lên thành cột lửa sau những tiếng nổ rất lớn.

Tại hiện trường, hàng nghìn thùng phuy sơn cháy đen vẫn nằm ngổn ngang. Nhiều thùng phuy do sức ép của những vụ nổ nhỏ bắn lên nằm ngổn ngang trên nóc nhà. Quanh khu vực cháy, cây cối chết khô, nhiều khu nhà bị vỡ cửa và cháy xém do sức ép của lửa.

Khu nhà điều hành Công ty TNHH Xuân An thiệt hại nặng nề. Hai căn buồng trên tầng 3 ám khói, tường long vữa, khung cửa nhôm cong vênh, bật ra khỏi bản lề. Ngoài sơn ra, trong hai dãy buồng này, mảnh thủy tinh văng vung vãi, xà ngang bằng sắt và mái tôn cong vênh sẵn sàng đổ ập xuống bất kỳ lúc nào.

Trong khu nhà kho, những cây cột và xà ngang bằng sắt cỡ lớn dưới sức nóng của lửa đã bị nung và biến dạng thành những thanh sắt cong queo. Mái nhà kho bằng tôn bị cháy rũa ra và rụng tơi tả như mái lá.

Bắt chấp những mối hiểm nguy này, hàng chục lính cứu hỏa vẫn nỗ lực lao lên trên những dãy thùng phuy đựng sơn, tiếp cận những điểm cháy còn lại trong cơn mưa nặng hạt.

Sau một đêm trắng quần áo, ủng và tay chân các chiến sỹ đã bị sơn bám vào bê bết. Tranh thủ phút nghỉ ngơi, các anh phải ngồi bóc những vảy sơn bám vào chân tay mới tiếp tục công việc. Có những đồng chí bị thương do va phải vật cứng, sau khi băng bó sơ cứu vẫn dũng cảm lao vào khống chế ngọn lửa đang âm ỉ cháy sau những lớp thùng phuy cao hàng mét.

Quanh khu vực đám cháy, sơn chảy ra thành dòng, bám vào đường nhựa, các cống rãnh xung quanh tạo thành thứ hợp chất trơn nhãy, bốc mùi rất khó chịu. Càng đến gần khu vực nguy hiểm lớp sơn càng dày, dù đi ủng tiếp cận vẫn cảm thấy hơi nóng dữ dội.


Sáng nay, từ quốc lộ 5 vẫn có thể quan sát bằng mắt thường sau những cột khói cuộn đen dày đặc, vượt qua làn mưa bốc thẳng lên trời còn có những cột khói vàng, khói xanh, chứng tỏ đám cháy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm. Theo thống kê của Phòng CS PCCC, 17 xe chữa cháy, gần 200 cán bộ chiến sỹ các Đội CS PCCC Gia Lâm, Phan Chu Trinh, Ba Đình, Thanh Trì… đã được huy động. Hiện tại việc cứu hỏa vẫn được thực hiện cũng như gấp rút điều tra nguyên nhân vụ cháy

Theo các chuyên gia PCCC, với đám cháy nguyên nhân từ hóa chất sơn như thế phải để sơn cháy hết thành tro thì than lửa mới tắt. Trong quá trình cháy, những thùng sơn bịt kín gặp xung đột của lửa sẽ phát nổ. L

ửa cháy do hóa chất sơn gây ra gặp nước sẽ tạo thành cột khói đen mù mịt rất khó tan... Đến khoảng 10h sáng nay, lực lượng chức năng đã điều thêm máy ủi đánh sập tường bên cạnh dãy nhà kho để giải phóng ngọn lửa và tạo khoảng trống cho lính cứu hỏa tiếp cận đặt vòi rồng.

Chính vì thế, như đã nói ở trên, cơn mưa nặng hạt
vào sáng nay không giúp ích gì nhiều trong nỗ lực dập tắt đám cháy. Mọi nỗ lực ngăn chặn ngọn lữa vẫn chủ yếu dựa vào sức người. Trong cuộc chiến quên mình, các chiến sỹ PCCC vẫn tiếp cận bám sát mục tiêu chiến đấu với "giặc lửa" từng phút từng giờ.

















Ngân Hạ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chùm ảnh: Trắng đêm "đánh" giặc lửa

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.