Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ xóc đĩa

THUHANG| 05/03/2004 08:29

Ngõ Chùa Liên Phái phố Bạch Mai thuộc phường Cầu Dền có đến hàng chục ngách nhỏ ngoằn ngoèo thông ra các phố lớn, nhà cửa san sát, dân cư đông. Có lẽ vì địa thế thuận lợi mà đã nhiều năm nay, con ngõ đã biến thành một “chợ xóc đĩa”. Nhiều người dân sống trong ngõ phản ánh: Tại khu vực đầu ngách 85 từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ngày nào cũng có khoảng hơn 30 người tụ tập đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, mỗi canh bạc có số tiền lên đến vài triệu đồng.

Ngõ Chùa Liên Phái phố Bạch Mai thuộc phường Cầu Dền có đến hàng chục ngách nhỏ ngoằn ngoèo thông ra các phố lớn, nhà cửa san sát, dân cư đông. Có lẽ vì địa thế thuận lợi mà đã nhiều năm nay, con ngõ đã biến thành một “chợ xóc đĩa”. Nhiều người dân sống trong ngõ phản ánh: Tại khu vực đầu ngách 85 từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ngày nào cũng có khoảng hơn 30 người tụ tập đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, mỗi canh bạc có số tiền lên đến vài triệu đồng.

Những ngày giáp Tết đám bạc say sưa sát phạt nhau từ sáng đến tối, hiện nay thì tụ tập từ 11h đến 16h, lấn chiếm hết đường đi của dân. Điều bức xúc nhất là đám bạc tụ tập những thành phần bất hảo ở nơi khác đến sát phạt, đánh chửi nhau gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Một số người trong ngõ bị lôi kéo tham gia vào những cuộc đỏ đen khiến gia đình bất hòa, con cái hư hỏng...

Những người dân chúng tôi đã gặp đều khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn đúng. Một người cho biết: Đã nhiều năm nay trong ngõ thường xuất hiện khoảng 3-4 tên cờ bạc chuyên nghiệp, nhiều người dân đã quen mặt. Chúng tôi kéo những người qua đường hiếu kỳ vào đánh, thuê một số thanh niên hư chặn các ngả để “canh” công an. Trung tâm của đám bạc là quãng đường vòng rộng đầu ngách 85, chỉ cách cổng chùa Liên Phái vài bước chân. Theo nhiều người, sở dĩ đám bạc chọn địa điểm này vì dễ đón khách và dễ tẩu thoát khi có Công an đến. Người đánh, người xem lúc nào cũng vòng trong, vòng ngoài, còn xe máy thì để kín đường. Dân trong ngõ không còn lối đi, ra vào đụng chạm là chúng gây rắc rối. Nhiều người rất bất bìnhnhưng không dám lên tiếng. Một cán bộ cơ sở cho chúng tôi biết thêm: Năm ngoái đám bạc tụ tập rất đông, đánh lớn. Có người trong một canh bạc thua đến vài chục triệu đồng. Tình hình an ninh trong ngõ quá phức tạp, Công an phường phải đóng chốt cả ngày lẫn đêm mới giải tỏa được. Năm nay cũng đã vài lần Công an đi kiểm tra nhưng chưa có biện pháp kiên quyết nên đám bạc vẫn hoạt động công khai.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, trong số những “nhà cái” tổ chức đánh bạc cũng có người là dân trong ngõ. Chính quyền và Công an phường Cầu Dền cần có những biện pháp kiên quyết hơn chấp dứt tình trạng trên. Đây là điều mong mỏi của đông đảo người dân sinh sống trong ngõ chùa Liên Phái.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chợ xóc đĩa

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.