Mỗi ngày một chuyện

Chớ nên "cả giận mất khôn”

Người Xây Dựng 08/11/2023 - 07:17

Anh Thắng mới chuyển về thôn Đồng Cao, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thường mở nhạc công suất lớn và hát karaoke.

Ở gần nhà anh Thắng, anh Hải bất bình nói với vợ:

- Cái nhà anh này không biết điều gì cả, mới về mà gây ồn ào náo loạn cả thôn xóm, để tôi sang “xử lý”.

Đúng lúc đó anh Bình hàng xóm sang chơi, nghe anh Hải nói cũng cảm thấy chia sẻ, nhưng anh bình tĩnh trấn an bạn:

- Ở bên nhà tôi mấy ngày nay ông bà và mẹ bọn trẻ cũng kêu ca quá nhưng dù sao họ cũng là người làng, người xóm, không nên căng thẳng. Giờ tôi với ông sang đó góp ý nhẹ nhàng xem sao.

Thấy hai anh Hải và Bình tới, anh Thắng nhanh nhẹn ra bắt tay vui vẻ chào mời:

- Mời hai bác vào nhà em uống chén trà.

- Vâng, chúng ta cùng thôn. Chúng tôi sang chơi và có chút góp ý nhỏ với anh về chuyện bật nhạc và hát karaoke... - anh Bình đáp.

Anh Thắng vui vẻ tiếp thu và chỉ phút chốc, 3 người đã trở nên thân thiện.

Người Xây Dựng chứng kiến cũng thấy vui lây vì cách hành xử của 3 người đàn ông. Trong cuộc sống đúng là không nên "cả giận, mất khôn", chỉ cần bình tâm thì vạn sự đều tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chớ nên "cả giận mất khôn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.