(HNM) - Người dân ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng (thuộc địa bàn phường Hàng Bột và Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) rất bức xúc trước tình trạng chợ cóc
Trước đây, tại ngõ Quan Thổ 1 chỉ có một vàihàng nước, dần dần người đến bán hàng đông lên, rồi hình thành một chợ cóc. Một số hộ dân còn cho dựng lều rồi quây bằng cót ép, lợp mái ngói xi măng ngay lòng đường để mở hàng ăn. Trước tình hình đó, chính quyền phường Ô Chợ Dừa và Hàng Bột đã tổ chức giải tỏa chợ cóc này, tạo thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, chợ cóc tiếp tục tái diễn. Hằng ngày, người mua, kẻ bán tấp nập, thường xuyên gây ách tắc giao thông. Hai bên ngõ, các hộ dân thi nhau căng ô, chăng bạt để bán hàng. Khi chợ tan, rác thải bừa bộn ở mặt đường, nước thải của các hàng cá, tôm... bốc mùi hôi tanh, rất khó chịu. Mặc dù hằng ngày phường Hàng Bột có duy trì lực lượng bảo đảm trật tự ở đây, song gần như không có tác dụng.
Việc tồn tại chợ cóc tại ngõ Quan Thổ 1 không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở giao thông, đề nghị chính quyền phường Hàng Bột và Ô Chợ Dừa có biện pháp quyết liệt, triệt để sớm giải tỏa chợ cóc này.
Tin, ảnh: Hồng Cương
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.