Mỗi ngày một chuyện

Chị Nhâm trung thực, tốt bụng

NGƯỜI XÂY DỰNG 25/01/2026 - 06:31

Sáng 14-1, chị Hảo ở thôn Liên Ninh, xã Ngọc Hồi đi mua 1 chỉ vàng ở một cửa hàng tại xã Thanh Trì. Trên đường về, chị rẽ vào mua mấy cân khoai tây ở cửa hàng ven đường.

Về đến nhà, chị mở túi ra thì không thấy chỉ vàng đâu liền hốt hoảng quay lại, vừa đi vừa dò tìm. Loanh quanh một hồi chị đã đến chỗ mua khoai tây. Thấy chị cứ ngó nghiêng tìm kiếm, người phụ nữ bán khoai tây liền hỏi:

- Hình như chị vừa mua khoai của em phải không. Chị tìm cái gì đấy ạ?

- Vâng, tôi tích cóp mua được 1 chỉ vàng. Về đến nhà thì không thấy chỉ vàng nữa chị ạ - chị Hảo đáp.

- Em thấy có 1 chỉ vàng rơi trong sọt khoai, không biết có phải của chị không - người phụ nữ nhỏ nhẹ nói.

- Có lẽ đúng chị ạ - chị Hảo vội đáp rồi đưa tờ hóa đơn mua vàng và căn cước công dân cho người phụ nữ xem.

Sau khi đối chiếu, thấy các thông tin trên giấy tờ trùng khớp nên người phụ nữ đã trao lại chỉ vàng cho chị Hảo. Chị Hảo xúc động cảm ơn và ngỏ ý biếu ít tiền nhưng người phụ nữ kiên quyết từ chối. Trò chuyện thì chị Hảo được biết người phụ nữ tốt bụng tên là Nhâm, ở thôn 2 Yên Mỹ, xã Thanh Trì.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Hảo thấy mình rất may mắn vì đã gặp được người tốt, một nông dân chất phác, thật thà, trung thực và đáng kính trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chị Nhâm trung thực, tốt bụng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.